Barca và tiqui-taca: Hết thời vàng son?

Thứ tư, ngày 24/04/2013 18:50 PM (GMT+7)
Dân Việt – Thảm bại 0-4 trước Bayern Munich và trước đó nữa là nhiều trận đánh lớn đáng thất vọng, phải chăng chu kỳ thành công thứ hai của lối đá tiqui-taca đã khép lại?
Bình luận 0

Cách đây 19 năm, “Dream Team” của Johan Cruyff bước vào trận chung kết Champions League gặp AC Milan với rất nhiều kỳ vọng. Tất cả đều tin rằng, với lối đá tiqui-taca thêu hoa dệt gấm mà HLV huyền thoại người Hà Lan dày công xây dựng, cộng với đó là rất nhiều ngôi sao trứ danh như Pep Guardiola, Mari Bakero, Txiki Begiristain, Ronald Koeman, Michael Laudrup, Romario, Gheorghe Hagi hay Hristo Stoichkov... đội bóng xứ Catalan sẽ không khó khăn để bước lên ngôi cao.

img
Messi và các đồng đội đã có một trận đấu đáng thất vọng.

Tuy nhiên, thực tế mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại với những kỳ vọng. Barcelona bất lực trước lối đá thực dụng của người Ý và để thua tới 4 bàn không gỡ. Sau thảm bại ấy, tiqui-taca bị bắt bài triệt để, Johan Cruyff không thể mang về cho Barcelona thêm danh hiệu nào, trong khi “Dream Team” của ông dần tan rã, với những sự ra đi của Stoichkov, Koeman rồi Romario.

Rạng sáng nay, cũng tại Champions League và cũng tại một trận đấu thuộc dạng kinh điển, tiqui-taca của Tito Vilanova tan nát trước lối đá khoa học và đầy hiệu quả của Bayern Munich. Thất bại 0-4 ở trận bán kết lượt đi, Barcelona quá khó cơ hội để giành vé chung kết, bất chấp còn trận lượt về tại Nou Camp. Phải chăng chu kỳ thành công thứ hai của lối đá tiqui-taca đã khép lại?

Nên nhớ rằng, từ đầu năm tới nay, tiqui-taca của Barcelona đã trải qua rất nhiều trận đấu khó khăn. Bao gồm trận thua 2-3 trước Real Sociedad hồm 20/1, rồi 0-2 trước AC Milan ở lượt đi vòng knock-out Champions League, 2 thất bại liên tiếp trước Real Madrid tại Cúp nhà Vua và La Liga và bị PSG cầm hòa ở cả hai lượt trận tứ kết Champions League. Có vẻ các đối thủ đã tìm ra cách khắc chế lối chơi bóng nhỏ và giữ bóng nhiều của đội chủ sân Nou Camp.

img
Vilanova cần phải có sự thay đổi mới mong mang tiqui-taca trở lại.

Thảm bại trước Bayern chỉ là đỉnh điểm trong chuỗi ngày trì trệ, không biết làm mới mình và quá phụ thuộc vào Lionel Messi của Barcelona-tiqui-taca. Tại Allianz-Arena, đội chủ sân Nou Camp vẫn kiểm soát bóng tới 66%, nhưng khi mà Messi bị bắt chết, còn Iniesta - Xavi chơi dưới sức, các đường tấn công trở lên đơn điệu và quá dễ để bị bẻ gãy.

Xuyên suốt cả trận, Barcelona chỉ có 4 lần dứt điểm về phía khung thành đội chủ nhà và chỉ duy nhất 1 lần trúng đích...

Tiqui-taca trở lại với Barcelona ở mùa 2008-2009, mùa giải mà họ đã giành “cú ăn 6” lịch sử dưới bàn tay của HLV Pep Guardiola. Kể từ đó, tiqui-taca đồng nghĩa với thứ bóng đá hoàn hảo, vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả. Tuy nhiên, sau những trận đấu liên tiếp gây thất vọng mà đỉnh điểm là thảm bại 0-4 trước Bayern Munich, người ta bắt đầu nghi ngờ tiqui-taca đã hết thời vảng son.

Có lẽ khi mùa giải khép lại, người Barcelona nên ngồi lại để xem xét lại mọi thứ. Mỗi triết lý hay chiến thuật bóng đá chỉ lên đến đỉnh điểm trong một giai đoạn, trước khi bị các đối thủ tìm ra điểm yếu và bắt bài. Cần phải có những kế hoạch làm mới mình hoặc tăng cường thêm sức mạnh, như thế HLV Vilanova mới có thể hi vọng về sự trở lại của Barcelona – tiqui-taca!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem