Bất đắc kỳ tử
-
Ngôi mộ cổ ở Long Thành (Đồng Nai), còn gọi là mộ cổ Cầu Xéo. Mộ cổ này chứa đựng nhiều bí ẩn mà các nhà khoa học chưa tìm được lời giải
-
Vua Kiến Phúc (tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Đăng) là vị quân chủ yểu mệnh nhất của triều đại nhà Nguyễn, băng hà khi mới 15 tuổi. Cái chết của ông liên hệ mật thiết đến dưỡng mẫu Nguyễn Thị Hương và đại thần Nguyễn Văn Tường.
-
Video cho thấy khoảnh khắc người đàn ông bị tàu cao tốc nghiền nát toàn bộ thân dưới.
-
Khi chụp ảnh xong, ông ta mang đi rửa thì hoặc bị cháy phim, hoặc ảnh đen sì. Một thời gian sau, người thợ ảnh bỗng chết "bất đắc kỳ tử"...
-
Chị Bình bảo do có nhiều cái chết bất thường nên người ta gọi nơi đây là mạch đất “đất ăn thịt người”, gọi mãi cũng thành quen. Giờ thì dân cư đã đông đúc lên nhiều, muốn chuyển đi đâu cũng không phải chuyện dễ.
-
Thời gian qua, miền quê La Xuyên (xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) xôn xao trước tin nhóm người ăn thịt rùa thần, lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Phóng viên đã về tìm hiểu thực hư câu chuyện.