Bất lực, HLV HAGL thành “Ngài hay ca thán”

Đông Hưng Thứ ba, ngày 11/08/2015 18:25 PM (GMT+7)
Từ chỗ là một người lạc quan, tự tin, thời gian gần đây, HLV Guillaume Graechen bỗng biến mình thành một người hay ca thán, đổ lỗi. Tất cả chỉ vì ông bất lực, không thể làm gì hơn khi chứng kiến HAGL của mình bị… đánh hội đồng.
Bình luận 0

Còn nhớ hồi hè năm ngoái, khi giúp U19 Việt Nam, trong đó nòng cốt là lứa đầu tiên của Học viện HAGL JMG Arsenal như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… liên tục gây tiếng vang ở những đấu trường khu vực lẫn châu lục, HLV Guillaume Graechen đã tỏ ra rất tự tin vào khả năng cầm quân của mình. Thậm chí khi được nhắc tới khả năng cất nhắc lên tuyển U23 Việt Nam, vị chiến lược gia người Pháp còn bóng gió, ông sẽ chỉ nhận lời nếu có toàn quyền, chứ không làm phó cho HLV Miura.

img

Graechen thường xuyên than vãn khi HAGL bị "đánh hội đồng". Ảnh: internet.

Rồi khi bầu Đức quyết định đôn lứa U19 HAGL lên đội 1 thi đấu ở V.League, HLV Graechen cũng rất lạc quan về khả năng sẽ cùng các học trò thi đấu thành công. Trận mở màn, HAGL đánh bại Khánh Hòa 4-2 và nhà cầm quân 38 tuổi này nói rằng, ông không ngạc nhiên về những màn trình diễn của các học trò và thấy rằng họ hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa với mọi đối thủ.

Thế nhưng “tuần trăng mật” kéo dài không quá lâu. Kể từ vòng đấu thứ 2, HAGL bắt đầu cho thấy những hạn chế và liên tục bị mất điểm. Sau vòng đấu thứ 20, đội bóng phố Núi chỉ có 14 điểm, với thắng 3, hòa 5 và thua tới 12. Thậm chí ở 10 chuyến làm khách đã qua, họ toàn thua. Ngoài lý do yếu kém về kinh nghiệm, thể lực, kỹ chiến thuật…thì việc bị các đối thủ “đặt vào tầm ngắm” hay đúng hơn là “đánh hội đồng” cũng khiến HAGL có thành tích bết bát.

Như nhận xét của một số HLV lão làng trong làng bóng đá Việt Nam, mọi đội bóng thuộc V.League đều muốn đánh bại HAGL, thậm chí là chơi với hơn 100% khả năng của mình. Lý do vì sao ư? Vì HAGL chỉ gồm những cầu thủ ở độ tuổi 19-20 nên một đội bóng kinh nghiệm mà để thua thì thật nhục nhã. Hơn nữa vì HAGL được chú ý quá nhiều nên cũng khiến các đội khác cảm thấy bị tự ái. Họ muốn chứng minh lứa Công Phượng chỉ là những kẻ “vắt mũi chưa sạch” mà thôi... Thực tế thì chính HLV Graechen cũng đã phải lên tiếng thừa nhận điều này.

Không chỉ bị các đối thủ “lườm nguýt”, thời gian gần đây HAGL còn thường phải chịu những bất lợi từ các quyết định của trọng tài. Trong 8 trận gần nhất, đội bóng phố Núi phải nhận tới 3 thẻ đỏ, 3 quả penalty và 2 bàn thua có phần gây tranh cãi… Thế nhưng trong mỗi lần như thế, thay vì khích lệ các học trò phấn chấn lên, HLV Graechen lại chỉ biết kêu ca, đổ lỗi. Rõ ràng nó cho thấy, ông đã thực sự bất lực với những gì xảy ra, chứ không còn thái độ lạc quan như trước.

Hãy xem, sau khi hòa 1-1 trước XSKT.Cần Thơ, HLV Graechen phát biểu: “Các học trò của tôi chơi bóng bằng sự tôn trọng đối thủ, tôn trọng trọng tài nhưng họ đã không làm điều như vậy với chúng tôi”… Ý của HLV Graechen là nhắm tới 2 tình huống các học trò của ông bị XSKT.Cần Thơ phạm lỗi nguy hiểm, nhưng trọng tài lại chỉ thổi phạt chứ không rút ra bất cứ tấm thẻ nào.

Graechen có cái lý đúng của mình, thế nhưng ông cũng cần hiểu một điều, phàn nàn 1-2 lần thì người ta còn lắng nghe, chứ đến lần thứ 9, thứ 10 thì sẽ thành nhàm chán. Thôi thì thà sống chung với lũ và rồi tự mình tìm cách thoát ra khỏi nó, chứ đổ lỗi này nọ cũng chẳng có ích gì, khi mà thực tế người ta cũng muốn “đì” mình. Như nhiều chuyên gia đã nhận định, HAGL có thực lực, vấn đề là họ có chịu thay đổi lối chơi theo hướng hiệu quả hơn hay không mà thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem