Bất ngờ cái tên đã giúp Martin Lo đến với bóng đá Việt Nam

Minh Phương Thứ sáu, ngày 31/05/2019 05:15 AM (GMT+7)
Trong cuộc trao đổi với VTC mới đây, Martin Lo đã tiết lộ cơ duyên đưa anh đến với bóng đá Việt Nam nói chung và CLB Phố Hiến nói riêng.
Bình luận 0

Martin Lo sinh năm 1997, trưởng thành từ lò đào tạo của Western Sydney Wanderers và từng có thời gian khoác áo một số đội trẻ Australia. Sau khi nhận thấy sự nghiệp ở xứ sở chuột túi khó phát triển, anh đã thảo luận với cha mẹ và anh trai về cơ hội chơi bóng tại Việt Nam.

Chàng trai trẻ nhanh chóng đưa ra quyết định sau khi chứng kiến màn thể hiện thăng hoa của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Anh tiết lộ: "Khoảng 1 năm trước, tôi nghĩ rằng có lẽ mình nên thử sức ở Việt Nam.

img

Martin Lo.

Tôi gần như chẳng biết gì về đất nước này, nhưng có gì đó trong tôi nói rằng mình cần đến đó thử xem sao. Anh trai tôi là người khơi ra ý tưởng đó và muốn cùng tôi đến Việt Nam. Kế hoạch là vậy nhưng rồi anh ấy lại bận việc và phải ở lại Mỹ nên cuối cùng tôi tự đi một mình.

Tôi có kể cho ba mẹ rồi nhưng họ không nghĩ là tôi có ý định nghiêm túc. Phải đến khi tôi mua vé về Việt Nam, ba mẹ mới hiểu là tôi đi thật. Họ rất bất ngờ khi thấy tôi tự mình làm mọi thứ và chỉ dặn tôi là hãy bảo trọng".

Thời gian đầu, Martin chủ yếu đá phủi trên địa bàn TP.HCM, thông qua giới thiệu của một người quen tên Hùng. Sau một thời gian, mọi người đã biết đến anh nhiều hơn, và giúp anh tìm được các CLB để thử sức.

"Đội bóng đầu tiên mà tôi đến thử việc là Bình Dương. Lúc đó tôi chưa làm xong thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và CLB cũng không giúp được gì cả. Phải đến khi tôi gia nhập đội Phố Hiến thì CLB mới hỗ trợ tôi. Tôi rất cảm ơn đội bóng vì điều đó".

Theo tiết lộ của tiền vệ 22 tuổi, nhân vật đã giúp anh tìm được đội bóng phù hợp hiện tại, thật bất ngờ chính là cò Đại - người từng có thời gian dài "khuynh đảo" thị trường chuyển nhượng V.League trước khi rút lui vào "màn đêm".

Martin nhớ lại: "Ở TP.HCM, tôi gặp một người là ông Trần Tiến Đại. Ông ấy xem tôi đá, biết tôi muốn tìm đội bóng và ngỏ ý muốn giúp tôi. Ông giới thiệu tôi với HLV Đinh Hồng Vinh và thầy Vinh bảo tôi đến đây tập thử".

"Ông Đại là người giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi cảm kích điều đó. Khi tôi mới đến Việt Nam ông ấy như một cố vấn vậy. Ông ấy chỉ cho tôi cách để làm một cầu thủ chuyên nghiệp và làm những gì để tốt cho bản thân.

Ông ấy rất tốt, đối xử với tôi như một người bình thường rồi trên tư cách cầu thủ. Tôi biết sức khỏe ông ấy bây giờ đang không được khỏe và tôi chúc ông ấy sẽ khỏe lên", Martin Lo bày tỏ sự biết ơn.

Tại Phố Hiến, Martin đã hòa nhập khá nhanh với môi trường mới. Nhờ năng lực chuyên môn tốt, anh chiếm trọn niềm tin từ ban huấn luyện cũng như các đồng đội. Từ đầu mùa, tiền vệ này liên tục đá chính, đóng góp 3 pha lập công và 2 đường kiến tạo, giúp đội nhà vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH.

Mới đây, anh tiếp tục đón tin vui cho sự nghiệp non trẻ khi được gọi lên đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Myanmar. Và đó tất nhiên chỉ là sự khởi đầu của cầu thủ Việt kiều tài năng tuổi 22.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem