Công an tạm giữ chủ Mái ấm Hoa Hồng

Diệu Bình - Xuân Huy Thứ năm, ngày 05/09/2024 11:52 AM (GMT+7)
Từng là nhân vật từng nổi tiếng trong cộng đồng mạng với biệt danh "mẹ Hương", bà Giáp Thị Sông Hương - chủ Mái ấm Hoa Hồng hiện đang làm việc với cơ quan công an vì liên quan đến cáo buộc bạo hành trẻ em.
Bình luận 0

Sáng 5/9, Công an quận 12 đã tạm giữ bà Giáp Thị Sông Hương (SN 1974, ngụ Gò Vấp), chủ Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) cùng một số bảo mẫu và nhân viên của cơ sở này để điều tra, làm rõ vụ bạo hành trẻ em.

Công an cũng đang truy tìm bảo mẫu đã xuất hiện trong clip hành hạ trẻ em mà báo chí phản ánh.

Bên cạnh đó, công an thu thập chứng cứ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng vì nghi vấn có hoạt động lừa đảo, trục lợi từ thiện.

Theo điều tra của báo Thanh Niên, bảo mẫu tại đây chăm sóc hàng chục trẻ. Các bé sơ sinh bị bảo mẫu xách tay chân, ném, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp; có bé bị đánh chảy máu miệng...

Theo Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội TP.HCM, dù chỉ được cấp phép quy mô hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng 39 trẻ em nhưng Mái ấm Hoa Hồng có tới 85 trẻ em.

Tại thời điểm kiểm tra, Mái ấm Hoa Hồng có 85 trẻ em, cụ thể 15 trẻ dưới 12 tháng tuổi; từ đủ 12 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi có 36 trẻ; từ 36 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi có 30 trẻ, từ đủ 6 tuổi đến 12 tuổi có 3 trẻ, đang điều trị tại bệnh viện 1 trẻ.

Bà Giáp Thị Sông Hương (SN 1974, trú phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM) là người trực tiếp điều hành cơ sở này.

img

Mái ấm Hoa Hồng địa chỉ tại đường L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM. Ảnh: D.B

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, bà Giáp Thị Sông Hương là nhân vật từng nổi tiếng trong cộng đồng mạng với biệt danh "mẹ Hương"… Bà đã phát hiện, nhận nuôi hàng chục trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và xây dựng nên mái ấm Hoa Hồng.

Chia sẻ trên báo chí, bà Hương cho biết, bà bắt đầu cưu mang những trẻ em bị bỏ rơi từ năm bà 17 tuổi và nuôi ước mơ xây dựng một mái ấm kể từ đó.

Để thực hiện ước mơ, bà đã từng trải qua nhiều công việc như nhặt ve chai, dọn dẹp nhà cửa và bán hàng rong để tích lũy vốn kinh doanh.

Sau khi có một khoản vốn nhỏ, bà bắt đầu kinh doanh đồ ăn vặt trên vỉa hè và sau đó mở rộng sang lĩnh vực quán nhậu. Với nhiều nỗ lực, bà đã thuê được mặt bằng để mở rộng hoạt động kinh doanh, bao gồm nhà hàng, khách sạn, và quán karaoke. Với sự phát triển này, bà có đủ điều kiện cơ bản để chăm sóc cho các trẻ em mồ côi mà bà nhận nuôi.

img

Bà Giáp Thị Sông Hương là nhân vật từng nổi tiếng trong cộng đồng mạng với biệt danh "mẹ Hương", "Phật sống"... Ảnh: T.L

Ngoài nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi, mồ côi, trong hơn 30 năm hoạt động thiện nguyện, bà Hương cũng giúp đỡ, cưu mang người nghèo, vô gia cư, người già neo đơn, mẹ bầu có thai ngoài ý muốn.

Vào năm 2022, bà Hương xuất hiện tại chương trình Miss Grand Vietnam 2022 với câu chuyện truyền cảm hứng về mái ấm của mình.

Sau chương trình, mái ấm cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ dự án thiện nguyện của các thí sinh và cộng đồng.

Đến 7/2023, Mái ấm Hoa Hồng được cấp phép hoạt động. Nhưng hơn 1 năm sau, sự thật về nơi được gọi là "địa ngục trần gian" này bị phanh phui.

img

Bà Hương xuất hiện tại chương trình Miss Grand Vietnam 2022. Ảnh: T.L

Sau khi vụ việc được đăng tải, nhiều người dân, đặc biệt là các mạnh thường quân thường hỗ trợ cho Mái ấm Hoa Hồng không khỏi bàng hoàng và đau xót cho các trẻ bị bạo hành.

Anh T.Q (trú quận 5, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi đã có cơ hội đến mái ấm này để thăm các bé. Đến giờ tối cũng không thể tưởng tượng được những gì đang xảy ra. Quá thương các bé, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghhiêm việc này".

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 85 trẻ em tại cơ sở này vừa được đưa về các trung tâm bảo trợ trẻ em trên địa bàn TP.HCM để có điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem