Bắt "ông trùm" ma túy đất Cảng phòng thân bằng súng

Hiền Minh Thứ sáu, ngày 01/07/2016 06:42 AM (GMT+7)
Hơn 10kg ma túy đá, 1 khẩu súng M16 cùng 85 viên đạn, hàng trăm triệu đồng… đã được tìm thấy.
Bình luận 0

img

Ma túy đá được Sơn ngụy trang trong gói trà (Ảnh do công an cung cấp)

Ngày 30/6, Phòng PC47 vừa triệt phá thành công một đường dây buôn ma túy đá xuyên Việt cực lớn do Đỗ Thái Sơn (SN 1970, quê Hải Phòng) cầm đầu. Ngoài Sơn, lực lượng chức năng còn bắt giữ một trong những đầu nậu lớn nhất của đường dây này là Lê Văn Trung (SN 1984, quê Hà Nội).

Theo PC47, vào tháng 4/2016, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Đội 6 đã phát hiện đường dây buôn ma túy đá do Sơn cầm đầu. Dù quê quán ở Hải Phòng, Sơn liên tục đi và về Sài Gòn bằng máy bay. Những khi có mặt tại TPHCM, "ông trùm" này lại sống lặng lẽ, kín tiếng tại một căn hộ chung cư cao cấp ở quận Tân Bình.

Cũng trong thời gian này, trinh sát phát hiện Lê Văn Trung có mối liên hệ mật thiết với Sơn. Trung được xác định là nghiện ma túy nặng, mưu sinh bằng nghề cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê tại Hà Nội.

Cũng như Sơn, Trung liên tục đi về giữa Hà Nội – TPHCM và sống một cuộc sống xa hoa khi chỉ suốt ngày ăn chơi, cặp với các chân dài và là khách quen của nhiều quán bar. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện vẻ ngoài đại gia của Trung thực chất chỉ là bình phong, hòng che đậy hành vi cung cấp ma túy đá cho các con nghiện ở vũ trường.

Sau khi xác định cả hai đối tượng trên đúng là những mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy đá, ban chỉ huy Phòng PC47 đã vạch ra rất nhiều phương án, tính toán thời điểm sẵn sàng triệt phá.

Ngày 25/6, trinh sát Đội 6 bất ngờ phát hiện Đỗ Thái Sơn, sau nhiều ngày vắng bóng, tiếp tục đáp một chuyến bay vào TPHCM. Chỉ một ngày sau, đến lượt Lê Văn Trung cũng nhanh chóng có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất và thuê taxi đến một căn hộ chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Xác định nhiều khả năng các đối tượng đang chuẩn bị tuồn ra thị trường một mẻ hàng đá lớn, các trinh sát được lệnh túc trực, theo dõi suốt ngày đêm.

Không nằm ngoài dự đoán, sau vài ngày nghe ngóng tình hình, trưa 29/6, Trung bắt đầu rời khỏi nơi ở, đón taxi đi lòng vòng rồi dừng tại chung cư nơi Sơn đang tá túc. Ngay khi Trung vừa từ bên trong chung cư bước ra, PC47 đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng này cùng túi nilon chứa 3 kg ma túy đá.

Nhận thấy đây là thời cơ thích hợp, lãnh đạo PC47 ra mệnh lệnh cất lưới. Hàng chục trinh sát được điều động, bất ngờ ập vào căn hộ của "ông trùm" Đỗ Thái Sơn. Bị đánh úp bất ngờ, Sơn không kịp phi tang vật chứng mà bỏ chạy vào phòng ngủ, cầm khẩu súng M16 định tử thủ. Các chiến sĩ đội ma túy nhanh chóng lao theo, đạp cửa và tước vũ khí, khống chế "ông trùm" này.

img

Khẩu M16 mà ông trùm mua để phòng thân (Ảnh do công an cung cấp)

Ngoài khẩu súng M16 cùng 85 viên đạn nói trên, qua khám xét, công an thu giữ thêm 10kg ma túy đá, 125 triệu đồng, 3.400 USD và máy đếm tiền, cân tiểu ly…

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Sơn và Trung đã lần lượt thừa nhận hành vi phạm tội. Đỗ Thái Sơn khai khoảng 1-2 tuần, lại đích thân sang Trung Quốc mua 10–20 kg ma túy đá (giá 180 triệu đồng/kg) rồi thuê người vượt biên giới, cõng số hàng trên về Hải Phòng. Tại đây, Sơn ngụy trang số ma túy vào các gói trà, hộp bánh kẹo… rồi gửi theo đường bộ vào TPHCM. Đích thân đối tượng này sẽ bay vào TPHCM để nhận hàng, phân phối cho các đại lý. Với mỗi kg ma túy bán ra cho đầu nậu như Trung, Sơn thu lợi khoảng 160 – 200 triệu đồng.

Sơn khai đã sang Campuchia mua khẩu súng M16 cùng đạn dược để phòng thân, sẵn sàng đối phó nếu bị giật hàng hoặc bị bắt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem