Bầu cử tổng thống Nga: Người dân Donbass bỏ phiếu cho điều gì?

Thuỳ Trang (Theo RIA) Chủ nhật, ngày 17/03/2024 15:18 PM (GMT+7)
Phóng viên hãng thông tấn RIA Novosti đã có bài phóng sự phản ảnh về những gì đang thực sự xảy ra những ngày này ở Donbass.
Bình luận 0
Bầu cử tổng thống Nga: Người dân Donbass bỏ phiếu cho điều gì?- Ảnh 1.

Người dân đi bỏ phiếu bầu ở Donbass. Ảnh RIA

 Cơ quan tuyên truyền Ukraine đang cố gắng truyền bá câu chuyện rằng người dân ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk đang bị buộc phải bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga. Phóng viên RIA Novosti tin rằng đây là lời nói dối khi đã đến thăm hai thành phố - Mariupol tương đối hậu phương và tiền tuyến Gorlovka. 

"Mọi người ở đây đều biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào"

 "Ai là người cuối cùng ở đây?" – một thanh niên phát biểu trước những người tập trung tại một trong những điểm bỏ phiếu ở Mariupol. Thực sự có rất nhiều người, nhưng mọi thứ đều được tổ chức tốt. "Mời vào", thành viên ủy ban bầu cử trả lời.

Chi tiết hộ chiếu được kiểm tra dựa trên danh sách, người dân Mariupol nhận được một lá phiếu, đi đến quầy, trả lại và đặt tờ giấy vào thùng phiếu. Hãy gặp Daniil Rodionov.

Ông nói: "Tôi không rời đi trong thời gian chiến tranh. Tôi luôn ở đây. Trước chiến tranh, tôi thường đến Nga làm việc, tôi biết mọi thứ ở đó diễn ra như thế nào và tôi thực sự muốn Mariupol trở thành người Nga".

Tuyên bố rằng ai đó đang bị buộc phải đến đây khiến ông mỉm cười và nói: "Tại sao? Mọi người ở đây đều là người địa phương, họ biết thời đó dưới thời Ukraine như thế nào và bây giờ ra sao. Họ nhớ Lực lượng vũ trang Ukraine đã hành xử như thế nào. Ở đây không cần phải ép buộc ai cả".

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại chính quyền Kiev có thể quay lại đây hay không, ông trả lời ngắn gọn: "Không". Và ông nói thêm rằng: "Nhưng nếu một mối đe dọa như vậy xuất hiện, tôi sẽ bảo vệ thành phố của mình với vũ khí trong tay. Trên thực tế, để hạn chế khả năng xảy ra những sự kiện như vậy, tôi đã đến đây. Tôi muốn bỏ phiếu của mình".

Theo ông, thành phố đang thay đổi trước mắt chúng ta, những tòa nhà bị phá hủy đang được khôi phục, đường sá được sửa chữa, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Bản thân ông đã nhận được nhà ở mới - chỉ sáu tháng sau khi Mariupol được giải phóng.

Bầu cử tổng thống Nga: Người dân Donbass bỏ phiếu cho điều gì?- Ảnh 2.

Người dân Donbass không chỉ lựa chọn tổng thống mà họ chọn tương lai cho chính họ. Ảnh RIA

"Ở Nga, một biển cơ hội đã mở ra cho chúng tôi"

Một cụ già hưu trí có tên Maria Savkina đã đến điểm bỏ phiếu "để bầu bạn" cùng với một người bạn - người đã bỏ phiếu ở một điểm bỏ phiếu khác.

"Trong các trận chiến giành thành phố, mái và trần nhà tôi bị vỡ, kính bay ra ngoài cửa sổ, cửa bị mảnh đạn cắt đứt - hai quả đạn pháo rơi thẳng xuống vườn. Họ giúp dựng lại mái nhà, và con trai tôi sửa chữa. mọi thứ khác. Họ khuyên tôi đi đi, họ sẽ cho bạn một trăm hai trăm nghìn, nhưng tôi từ chối", bà nói.

Mong muốn duy nhất của bà là chiến tranh không quay trở lại thành phố. Tất nhiên, không ai buộc bà phải đến đây.

"Tôi đến từ Nga, vùng Smolensk. Tôi chuyển đến đây vào năm 1966. Tôi nhớ quê hương. Và tôi rất vui vì Mariupol giờ đây cũng là người Nga", bà nói.

Ngoài những cử tri đến bỏ phiếu, các tình nguyện viên năm thứ nhất làm việc tại địa điểm này sẵn sàng đồng ý nói chuyện với RIA.

"Chúng tôi được trường đại học mời chào, họ nói rằng họ cần tình nguyện viên, chúng tôi tình nguyện. Không ai bị ép buộc. Trước đó, chúng tôi đã đến Sochi với tư cách tình nguyện viên, giúp tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới. Chúng tôi vẫn rất ấn tượng", Nadezhda Ushullu nói và Albina Anisimova giải thích: "Đây là vì "Đây là cuộc bầu cử đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi mới 18 tuổi. Nhưng chúng tôi muốn đóng góp vào sự phát triển của đất nước mình. Tương lai phụ thuộc vào chúng tôi, vào giới trẻ. Nước Nga đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều điều to lớn như cơ hội, nhiều diễn đàn, lễ hội. Điều này chưa từng xảy ra trước đây".

Bầu cử tổng thống Nga: Người dân Donbass bỏ phiếu cho điều gì?- Ảnh 3.

Với những cử tri già yếu, các nhân viên bầu cử sẵn sàng hỗ trợ tại nhà. Ảnh RIA

Cột mốc quan trọng

Ở Gorlovka, lúc 11 giờ sáng, các điểm bỏ phiếu khá đông đúc.

Chủ tịch ủy ban bầu cử khu vực bầu cử khu vực số 18, Elena Bliznyuk, cho biết: "Họ đến với chúng tôi ngay lập tức. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đây - tôi đã làm việc trong cuộc bầu cử năm 2010, nhưng tất nhiên lúc đó không có sự phấn khích như vậy. Khó khăn chính là khoảng cách xa. Có rất nhiều người già, họ khó đến. Những người nghỉ hưu đã dành mười năm ở tiền tuyến, có thể nói, sức khỏe của họ không được cải thiện. Nhưng không có gì, chúng tôi tích cực vận động, giải thích cách bỏ phiếu tại nhà".

Cô ấy đã viết số điện thoại di động của mình vào tập sách thông tin - ở đó không có điện thoại cố định.

"Ông bà tôi đã gọi cho tôi và tìm ra mọi thứ họ cần. Có rất nhiều câu hỏi, đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Nga - luật vẫn còn khác. Họ có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Điều khiến tôi ấn tượng là một số người, tại tuổi đã cao, khi tôi hỏi họ có muốn bỏ phiếu ở nhà không, họ từ chối: "Không có gì, chúng tôi sẽ tự đi bộ và đến đó".

Chủ tịch ủy ban nhấn mạnh đây là một cột mốc rất quan trọng đối với cư dân Gorlovka.

"Trước đây, khi sang Nga, chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ "vào đất liền", nhưng bây giờ bản thân chúng tôi là một phần của mảnh đất rộng lớn này. Tất nhiên, không phải ai cũng hiểu được 8 năm ở tiền tuyến, dưới thời chiến tranh, nó như thế nào, pháo kích liên tục, trong tình trạng không chắc chắn - bạn không biết điều gì sẽ xảy ra. Và khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào năm 2022, chúng tôi thường tự hỏi mình câu hỏi: "Có thực sự là tất cả đã kết thúc?" Tôi thậm chí còn không thể tin được. Bây giờ, cùng với những người khác, chúng tôi đang bầu ra một tổng thống".

Bầu cử tổng thống Nga: Người dân Donbass bỏ phiếu cho điều gì?- Ảnh 4.

 Bầu cử ở DPR. Ảnh RIA

 Muốn sự bình yên

"Khi chúng tôi thấy mọi thứ đang được khôi phục ở đó như thế nào, đặc biệt là các trường học, tôi muốn tin rằng đây cũng là điều đang chờ đợi chúng tôi. Chúng tôi hiểu những gì họ đã phải trải qua. Nhưng suốt mười năm qua, mọi chuyện không hề dễ dàng đối với chúng tôi", Elena nhắc nhở.

Bản thân cử tri đưa ra những ví dụ gần gũi hơn về mặt địa lý. Ruslan, một cư dân địa phương, nói: "Hãy lấy Yenakievo tương tự. Cuộc sống ở đó luôn sôi động, bạn có thể đến vào buổi tối, ngồi ở đâu đó và thư giãn. Nó chỉ cách chúng tôi 20 km. Ở đây khó khăn hơn - đó là tiền tuyến, chúng tôi chỉ muốn sống yên bình. Vì vậy, chúng tôi đã bỏ phiếu".

Một cụ bà hưu trí khác là Larisa Gimranova cho biết: "Tôi đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022 và 2014. Khi đó tôi không có bất kỳ nghi ngờ nào. Và bây giờ tôi cũng vậy. Tôi ước gì cuộc chiến này kết thúc sớm hơn. Thật đáng sợ". Bà nói trong khi những giọt nước mắt không ngừng rơi: "Con trai tôi đã chết. Nó là một quân nhân. Chúng tôi không sống, các con không sống, vậy ít nhất hãy để cho các cháu được sống".

Chỉ trong ngày bỏ phiếu đầu tiên, Gorlovka đã bị bắn 27 phát đạn. Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy ba ngôi nhà trong khu vực tư nhân. Ở đây không chỉ có tổng thống được bầu. Họ chọn số phận của thành phố. Và bất chấp mọi nỗ lực can thiệp của pháo binh và máy bay không người lái Ukraine, người dân vẫn đến các điểm bỏ phiếu. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem