Bầu Đức có ân hận khi HAGL đánh mất giá trị nguyên bản?

Thứ tư, ngày 17/08/2016 13:30 PM (GMT+7)
Với 21 điểm sau vòng 20 V.League 2016, HAGL cho thấy sự tiến bộ vượt bậc so với mùa trước nhưng những giá trị đặc biệt đã không còn. Bầu Đức nghĩ gì về điều này khi ông từng khẳng định, xuống hạng cũng được, miễn là đá đẹp, đá cống hiến...?
Bình luận 0

Đằng sau sự tiến bộ của HAGL

Dựa trên những thông số cho thấy HAGL có một bước tiến rất lớn ở V.League 2016. Minh chứng là đội bóng phố Núi đã có 21 điểm sau vòng 20, tức nhiều hơn đến 7 điểm so với thời điểm này ở mùa bóng năm ngoái, khi họ chỉ có 14 điểm vỏn vẹn và có nguy cơ xuống hạng.

img

Bầu Đức có ân hận khi HAGL mùa này đã mất đi cái "chất" ban đầu? Ảnh: IT.

Không phải ngẫu nhiên mà HAGL đã lột xác lớn so với V.League 2015. Khi cách sử dụng và chọn lựa con người của HLV Quốc Tuấn đã có những nét mới, với việc chọn lựa những cầu thủ tốt nhất thay vì ưu tiên các cầu thủ Học viện HAGL – Arsenal JMG như thời HLV Guillaume Graechen.

Cụ thể, HAGL đã mua về Văn Pho và Tô Vĩnh Lợi ở mùa này. Trong khi đó, những cầu thủ không thuộc quân Học viện như Minh Vương, Bùi Trần Vũ được sử dụng xuyên suốt, thay vì bị kìm hãm dưới thời HLV Graechen.

HLV Quốc Tuấn cũng không hề sử dụng đội hình cứng nhắc hay ưu tiên các cầu thủ được đào tạo từ Học viện HAGL - Arsenal JMG. Điển hình như trung vệ Nguyễn Văn Thắng có 1.317 phút thi đấu cho HAGL, trong khi Đông Triều chỉ có 661 phút thi đấu.

Ngoài ra, một cái tên không thể bỏ qua là tiền vệ Ideguchi. Cầu thủ người Nhật Bản đã có 1 bàn thắng và thi đấu tổng cộng 1.660 phút cho HAGL ở V.League 2016.

Và theo thống kê, ngoại binh cùng các cầu thủ không thuộc Học viện HAGL - Arsenal JMG đã mang về 10 điểm trong số 21 điểm của đội bóng phố Núi. Bên cạnh đó, HAGL có 2 điểm từ 2 trận hòa 0-0 ở mùa này.

Có thể thấy sự thay đổi về chất là yếu tố đầu tiên giúp HAGL có được điểm số tốt hơn so với mùa trước. Đó còn là nguyên nhân lớn khiến cho đội bóng phố Núi được các HLV nhận xét tiến bộ hơn so với mùa trước.

Bầu Đức có ân hận?

Năm ngoái, bầu Đức đã tạo nên một cú sốc lớn khi quyết định đưa cả lứa U19 HAGL - Arsenal JMG lên chơi V.League 2015. Trong khi đó, những công thần bị đẩy đi không thương tiếc để nhường chổ cho đàn em.

Trong cảnh HAGL nguy kịch, bầu Đức vẫn tự hào rằng: “Nhiều người cho rằng sẽ là bi kịch nếu HAGL rớt hạng. Nhưng tôi thì không. Thậm chí, tôi nghĩ rớt hạng có khi… lại hay. Bởi khi ấy biết đâu HAGL lại giúp cho giải hạng Nhất vốn đìu hiu bấy lâu nay trở nên náo nhiệt và xôm tụ hơn thì sao nào?!”.

Bầu Đức còn nói chuyện đưa nguyên lứa cầu thủ HAGL - Arsenal JMG lên chơi V.League là có lý do, có toan tính, có kế hoạch cụ thể và không ân hận với quyết định này.

“Khi chứng kiến các cháu nó bị đá tơi tả, kết quả đạt được của đội thì bết bát, có người hỏi rằng có ân hận hay không, tôi khẳng định là không và chẳng bao giờ ân hận với quyết định này. Bởi bên cạnh đúng theo quy trình đào tạo, tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng tôi…”, bầu Đức nói.

Bây giờ, HAGL không rơi vào cảnh nguy kịch như mùa trước. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi đã lai tạp như chính phía Ban lãnh đạo CLB HAGL thừa nhận cần phải làm vậy để hoàn thiện chứ không thể chơi toàn quân Học viện. Nó như sự sửa sai cho quyết định lịch sử 1 năm trước của bầu Đức.

Quan điểm và cách làm của HAGL thay đổi là điều cần làm nếu không muốn xuống hạng. Khi “đám trẻ nhà bầu Đức” khó trụ vững nếu không lai tạp bằng cách bổ sung thêm các cầu thủ kinh nghiệm sau 1 năm bị đá “lên bờ xuống ruộng”. Bên cạnh đó, họ đã suy yếu hơn khi mất đi Công Phượng – Xuân Trường – Tuấn Anh.

Sự thay đổi này kéo theo hệ lụy là đội bóng phố Núi mất đi những giá trị đặc biệt mà không thể lẫn với phần còn lại của V.League. Đó là sự yêu thích hết mực của khán giả cả nước, luôn thi đấu trong cảnh chật cứng khán giả, Ban tổ chức lo vỡ sân...

Những điều đặc biệt ấy đã mất đi sau 1 mùa bóng khi chính bầu Đức phát biểu trong cuộc họp Ban chấp hành VFF về chuyện có quá ít khán giả đến xem ở mùa này. Và ông bầu này bóng gió “đá quả bóng” sang chuyện trọng tài làm khán giả buồn không đến sân mà quên mất HAGL bây giờ chẳng khác nhiều so với phần còn lại ở V.League.

Không biết bầu Đức còn nhớ lời phát biểu không ân hận của 1 năm về trước. Tuy nhiên, khán giả Việt Nam đang rất nhớ HAGL của V.League 2015. Ví dụ cụ thể là trận đại chiến “Gạch - Gỗ” vào ngày mai rất quan trọng nhưng không còn chuyện Ban tổ chức sân Tân An phải lo vé, lo vỡ sân  như 1 năm về trước.

HAGL không chỉ mất khán giả mà còn xuất hiện thứ bóng đá mà bầu Đức gọi là đá xấu, đá láo. Mùa này, Văn Pho đã nhận thẻ đỏ do đánh nguội Merlo ở vòng 1/8 Cup quốc gia 2016. Minh Vương bị đuổi vì đá nguội Chí Công ở vòng 6 V.League 2016. Thân Thắng Toàn nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận lượt về gặp XSKT.Cần Thơ do cố tình cản pha tấn công của đội chủ nhà.

Năm ngoái, HAGL đã thi đấu trong cảnh vỡ sân ở trận khai màn gặp S.Khánh Hòa BVN do sự cuồng nhiệt của khán giả. Đến vòng 2 gặp Long An, Ban tổ chức sân Tân An phải thông báo đóng cửa sớm vì khán giả vào sân quá đông. Đặc biệt, nhiều người đã chờ chực vài ngày để chờ xem HAGL. Tuy nhiên, họ đã không còn được khán giả săn đón ở mùa này.

Văn Nhân (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem