Bầu Đức nói gì khi HAGL quật ngã Hà Nội FC?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 28/10/2017 07:08 AM (GMT+7)
Chiến thắng 3-2 của HAGL trước Hà Nội FC khiến bầu Đức thực sự vui mừng. Ông chia sẻ rằng, HAGL gặp đội yếu có thể thua te tua nhưng cứ thắng được đội mạnh, đứng đầu bảng thì thực sự rất sướng.
Bình luận 0

Chiều 27.10, Hà Nội FC đã có chuyến làm khách tới Pleiku để gặp HAGL trong trận đấu sớm thuộc vòng 23 V.League. Dù vượt lên dẫn trước và chơi có phần lấn lướt, nhưng Hà Nội FC lại thua ngược đội chủ nhà với tỷ số 2-3. Công Phượng là người ấn định tỷ số trận đấu ở phút 89.

img

Bầu Đức vui mừng khi HAGL đánh bại Hà Nội FC.

Ngồi trên khán đài, bầu Đức tỏ ra rất hài lòng khi đội bóng của mình có chiến thắng quan trọng, đặc biệt là trong ngày có sự hiện diện của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam - Park Hang-seo và tân Giám đốc Kỹ thuật - Chung Hae-seong. Bằng chứng là camera đã nhiều lần quay lại được cảnh ông nở nụ cười. Thậm chí khi Công Phượng ghi bàn thứ 3, ông còn đứng bật dậy, vỗ tay ăn mừng đầy sảng khoái. Khi trận đấu kết thúc, nhà tài phiệt này đã nhanh chóng xuống sân để chia vui cùng các cầu thủ đội nhà.

Chia sẻ với các PV, bầu Đức nhấn mạnh, HAGL cứ thắng các đội mạnh hoặc đứng đầu bảng là ông rất vui. “HAGL gặp đội yếu yếu có thể thua te tua nhưng cứ thắng được đội mạnh, đứng đầu bảng thế này là sướng lắm rồi...”.

Được biết, do bận việc nên bầu Đức không xem trận đấu ngay từ đầu, mà phải tới gần cuối hiệp 1, ông mới có mặt trên khán đài sân Pleiku. Ông đã chăm chú theo dõi từng diễn biến, lo lắng khi đội nhà bị dẫn trước và vỡ òa khi Công Phượng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem