Bầu Đức: “Tôi bỏ 70 tỷ/năm đầu tư cho bóng đá cũng vì... Thái Lan”

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 22/11/2019 18:10 PM (GMT+7)
Qua hơn 10 năm đầu tư cho Học hiện HAGL JMG cũng như CLB HAGL, bầu Đức đã tiêu tốn tới hơn 700-800 tỷ đồng, nhưng không nghĩ tới chuyện thu lời. Lý do là vì ông luôn đau đáu mục tiêu phải giúp bóng đá Việt Nam vượt qua Thái Lan.
Bình luận 0

Hôm 19/11 vừa qua, ĐT Việt Nam tiếp ĐT Thái Lan ở lượt trận thứ 5 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 và thời điểm cuối trận, đội bóng áo đỏ đã bị ép dữ dội, phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ thành Đặng Văn Lâm mới có thể giữ sạch lưới. Thế nhưng, trước đó, ĐT Việt Nam cũng có nhiều thời điểm chơi trên chân người Thái, tạo ra nhiều pha bóng đá xem và nếu như trọng tài không có những quyết định gây tranh cãi, 3 điểm có lẽ đã ở lại sân Mỹ Đình.

img

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

Có 1 điểm trước Thái Lan, ĐT Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G, hơn chính đối thủ (xếp thứ 3) 3 điểm. Ngoài ra, cũng cần phải nói thêm rằng, dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội Việt Nam, từ U23 tới ĐTQG, đều chưa một lần thất bại trước người Thái. Cụ thể, U23 Việt Nam toàn thắng 2 trận, còn ĐTQG Việt Nam thắng 1 và hòa 2.

Rõ ràng, bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã có một vị thế khác. Không chỉ không còn sợ người Thái, mà giờ còn đang từng bước vươn mình trở thành một thế lực mới ở khu vực châu Á. Cụ thể, U23 Việt Nam từng giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018, Olympic Việt Nam xếp hạng 4 tại Asiad 2018, ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tới tứ kết Asian Cup 2019 và giờ đang bất bại tại vòng loại World Cup 2022...

HLV Park Hang-seo giống như một “kiến trúc sư” sinh ra để dành cho bóng đá Việt Nam và người đưa “kiến trúc sư” ấy đến dải đất hình chữ “S” không ai khác chính là bầu Đức. Nhà tài phiệt phố Núi trong những ngày cuối làm Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính đã thân chinh sang Hàn Quốc mời HLV Park Hang-seo tới Việt Nam và bỏ tiền túi để trả lương (22.000 USD/tháng) trong 2 năm cho nhà cầm quân 61 tuổi này.

Không những thuyết phục thành công HLV Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam và tự mình trả lương cho nhà cầm quân này, trước đó bầu Đức còn bỏ rất nhiều tiền bạc để xây dựng Học viện HAGL JMG theo chuẩn quốc tế và cho ra đời những lứa cầu thủ tài năng, điển hình như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh...

Nói về lý do mình không tiếc tiền bạc để đầu tư góp phần giúp bóng đá Việt Nam phát triển, qua đó có được vị thế như hiện tại, bầu Đức tiết lộ, ông vốn “cay cú” khi các đội tuyển Việt Nam liên tục phải núi dưới bóng của người Thái, thậm chí chưa ra sân đã thua ngay từ trong tâm lý. Vì vậy, ông muốn tạo ra một lứa cầu thủ bài bản, chơi bóng cống hiến và có thể giúp bóng đá Việt Nam vượt qua người láng giềng trong khu vực...

"Tôi quyết đầu tư, muốn làm bóng đá cho thật bài bản”, bầu Đức chia sẻ trên CafeF. “Sở dĩ mà hồi 2006 tôi phối hợp cùng với Arsenal làm học viện bóng đá cũng chỉ vì bóng đá Thái Lan. Tôi nói, bây giờ mình không sợ người Thái và đứng ở chiếu trên ở châu Á là nhờ từ chỗ bực quá nên tôi quyết phải làm tới nơi tới chốn, làm cho bằng được mới thôi. Đó là vì tinh thần dân tộc.

Tôi muốn đào tạo được 1 lớp người mới chơi bóng đá đẹp thật đẹp. Mà muốn đào tạo thì phải xây dựng trường lớp, cơ sở sân bãi, hệ thống nội dung giảng dạy… đầy đủ hết. Tôi đầu tư tất cả từ đội lớn đội nhỏ, từ đào tạo, đến thi đấu… cỡ 70 tỷ mỗi năm.

Cái mà tôi thu về được người ta có bỏ 700 trăm tỷ cũng không có! Lớp đầu như Phượng, Toàn, Trường, Tuấn Anh… tụi nó đến bây giờ là mỹ mãn. Chưa bao giờ có một thái độ gì gọi là hỗn láo từ trên sân cỏ đến sinh hoạt cá nhân”, nhà tài phiệt phố Núi nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem