Bầu Hiển hết kiên nhẫn, Hà Nội FC "trảm" HLV Chu Đình Nghiêm?

PV Thứ bảy, ngày 13/03/2021 19:10 PM (GMT+7)
Nếu Hà Nội FC thua Hải Phòng hoặc không có một màn trình diễn đủ thuyết phục, một cuộc cách mạng, một cuộc thay máu ồ ạt ở thượng tầng sẽ có thể diễn ra.
Bình luận 0

Có một thực tế là Bầu Hiển có ý định thay tướng cho Hà Nội FC trong suốt 2 năm qua nhưng chưa khi nào, quyết tâm ấy lại mạnh mẽ và cấp bách như lúc này. Sau trận tranh Siêu Cúp mà đội bóng Thủ đô đã giành chiến thắng 1-0 trước Viettel bằng bàn thắng duy nhất của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, một nguồn tin cho biết: Bầu Hiển từng ra lệnh: Nếu không thắng trận tranh Siêu Cúp, tất cả lãnh đạo cao cấp nhất của đội bóng sẽ phải ra đi, bao gồm cả Chủ tịch, Giám đốc điều hành và HLV trưởng. Tới nay, khi đội Hà Nội FC khởi đầu V.League 2021 với 2 trận toàn thua, đứng cuối bảng xếp hạng và một cuộc thay máu đang âm thầm diễn ra: Kế toán trưởng đã bị thay thế, Giám đốc điều hành đội cũng đang chờ công bố, Chủ tịch CLB khả năng cũng sẽ ra đi và vị trí tiếp theo là HLV trưởng. Nếu Hà Nội FC thua Hải Phòng hoặc không có một màn trình diễn đủ thuyết phục, một cuộc cách mạng, một cuộc thay máu ồ ạt ở thượng tầng sẽ có thể diễn ra.

Bầu Hiển hết kiên nhẫn, Hà Nội FC "trảm" HLV Chu Đình Nghiêm? - Ảnh 1.

Bầu Hiển và HLV Chu Đình Nghiêm.

Sau cú ăn 3 không thể ấn tượng hơn vào mùa 2019, Hà Nội FC trải qua mùa giải 2020 một cách đầy thất vọng và bị coi là thất bại toàn diện, cho dù đội bóng Thủ đô giành Cúp QG và Siêu Cup QG. Có 3 ngày trọng đại nhất của bầu Hiển năm 2020, Hà Nội FC đều mang nỗi buồn đến. Sinh nhật lần thứ 14 của đội bóng, hoa, quà, bandrole, những lời chúc tụng, tri ân đều đã chuẩn bị nhưng SLNA đã phá hỏng tất cả, bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân Hàng Đẫy. Sinh nhật bầu Hiển, cũng tương tự như thế, Hà Nội FC bị Viettel cầm hoà và do đó không tự quyết định được cơ hội vô địch của mình, cả đội buồn như thua trận, nhiều người không dự buổi sinh nhật ấy. Ngày buồn nhất là ngày Hà Nội FC bị biến thành cựu Vương, lời hứa và quyết tâm dự AFC Champions League của bầu Hiển không được thực hiện.

Không chỉ thế, sau 15 năm làm việc với nhau, rất nhiều những mối quan hệ va đập, những hiểu lầm, hiềm khích cũng tích tiểu thành đại đến một lúc, mọi thứ trở nên khó thở và khó ở. Việc thay HLV trưởng ở Hà Nội FC lẽ ra được thực hiện trước Tết âm lịch bởi ứng cử viên thay thế, người thay thế cũng đã được nhắc tới, được bàn bạc và thậm chí, mục tiêu mùa giải này sau cuộc đại cách mạng cũng đã được vạch ra. Hiện tại, HLV Hoàng Văn Phúc, là đương kim giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, được nhắm ở vị trí số 1, HLV Vũ Hồng Việt, người vừa được HLV Park Hang-seo đưa lên đội tuyển Việt Nam làm trợ lý, là ứng cử viên thứ 2. Cũng không loại trừ khả năng, HLV Nguyễn Thành Công sẽ ra cầm quân ở Hà Nội FC và nhường lại vị trí ở Quảng Nam FC cho một người khác. Nhưng rồi, một cơ hội nữa cũng được cho là cuối cùng đã được trao cho HLV Chu Đình Nghiêm và kết quả trận đấu với Hải Phòng đóng vai trò quyết định tới chiếc ghế lái trưởng ở Hà Nội FC.

Trong 2 năm trở lại đây, Hà Nội FC gặp rất nhiều vấn đề, từ thượng tầng đến chiến lược, từ chuyên môn đến y tế. Đội bóng Thủ đô thay đổi nhân sự ở thượng tầng nhiều nhất Việt Nam trong khoảng thời gian ấy, Thay đổi Chủ tịch, thay đổi Giám đốc kỹ thuật, HLV thể lực và kéo theo là thay đổi cả chiến lược. Đơn cử như mùa giải 2020, trong giai đoạn chuẩn bị, Giám đốc kỹ thuật đến rồi lại đi chóng vánh, chuyên gia thể lực cũng mất việc sau 1 tháng, công tác chuẩn bị cho mùa giải mới ngổn ngang. Rồi vấn đề y học, chấn thương đến ngày một nhiều hơn, toàn những ngôi sao chủ chốt lần lượt lên bàn mổ, từ Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Phí Minh Long... Vấn đề nhân sự nguy cấp đến mức ban lãnh đạo phải tuyển gấp Lê Tấn Tài và Bùi Tấn Trường để vá những lỗ hổng. Bước vào mùa giải năm nay, Moses, Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Đại, Đậu Văn Toàn, Geovanne, Bruno… cũng là thương binh với mức độ khác nhau và chính điều này khiến Hà Nội FC sa lầy. Hai vòng đầu, Hà Nội FC thua cả 2, trong đó có thất bại trên sân của Nam Định – đội bóng nằm trong nhóm nguy hiểm ở nhiều mùa giải vừa qua.

Thời gian nghỉ Tết, nghỉ dịch giúp Hà Nội FC giải quyết được những vấn đề về chấn thương. Moses, Hùng Dũng, Đức Huy và cả Bruno đã trở lại nhưng Quang Hải đang bị giãn dây chằng đầu gối và chưa hẹn ngày trở lại. Tâm lý nặng nề kéo dài, những vấn đề bị nhìn nhận ở khía cạnh tiêu cực càng khiến cho cho niềm hứng khởi của các cầu thủ Hà Nội FC bị giảm sút và trận đấu then chốt này, họ lại phải làm khách trước một Hải Phòng đang rất hưng phấn, sung mãn với 2 chiến thắng tuyệt đối kể từ đầu mùa. Dù mất một vài cầu thủ vì chấn thương như Văn Hạnh, Hữu Phúc, Hoàng Dương nhưng với những Văn Toản, Phạm Mạnh Hùng, Adriano Schmidt hay bộ đôi tiền đạo Diego Fagan và Jeremie Lynch.

Dễ dàng nhận thấy, lối chơi của Hải Phòng mùa này rất khó chịu, các cầu thủ rất khoẻ và chạy không biết mệt, nhiệt tình và xông xáo. Trợ lý Quốc Vượng dù không còn làm ở đội Hải Phòng nhưng dấu ấn của anh ở hàng tiền vệ rất đạm nét, với hệ thống hoạt động theo cự ly đội hình, hỗ trợ cho nhau cả trong phòng ngữ lẫn tấn công. Mặt khác, sự trở lại của Jeremie Lynch và Diego Fagan càng làm cho lối chơi của đội bóng đất Cảng cân bằng hơn. Đặc biệt, HLV Phạm Anh Tuấn xây dựng kỹ năng dứt điểm cho tất cả cá vị trí, thế nên, 4 bàn thắng ghi được sau 2 vòng đấu có dấu ấn của cả 3 tuyến, là trung vệ Adriano Schmidt, là tiền đạo Jeremie Lynch và tiền vệ Phú Nguyên. Đáng chú ý, vị trí dứt điểm của Hải Phòng không chỉ tập trung cho 2 tiền đạo mà còn ở tuyến 2, theo một kịch bản giống nhau. Hải Phòng chuyền dài phản công, cặp tiền đạo dùng tốc độ để làm chao đảo hàng thủ đối phương rồi chuyền lại cho tuyến 2 dứt điểm. Đến nay, Phú Nguyên đã có 2 bàn thắng và đây là nét tinh tế trong nghệ thuật tấn công của Hải Phòng.

Sức mạnh của Hải Phòng mùa giải này là phép cộng của tâm lý không biết sợ của người Hải Phòng với ý chí vượt khó của người xứ Nghệ và cú hích từ thành phố. Cụ thể, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Thành, cựu Chủ tịch của đội Xi Măng Hải Phòng trước đây, lệnh cho lãnh đạo đội bóng phải đưa CLB Hải Phòng vào TOP 5 mùa này nếu không muốn mất ghế. Ở vòng trước, đội bóng đất Cảng đã hạ ĐKVĐ Viettel nhưng trận đấu này, thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn còn nhận được sự ủng hộ lớn hơn. Sức mạnh lớn nhất và cũng là lợi thế lớn nhất chính là CĐV Hải Phòng – những người luôn có mối thù với đội Hà Nội và mong đội nhà giành chiến thắng. Cả 2 lần Hải Phòng giành ngôi vị á quân là cả 2 lần Hà Nội FC lên ngôi vô địch. Mùa 2010, Hà Nội FC vô địch, cầu thủ Hải Phòng mang Cúp giấy có chữ: Hải Phòng mới là nhà vô địch. Mùa 2016, Hà Nội FC đăng quang nhưng sân Lạch Tray mới là nơi đẹp nhất khi cả chục nghìn người kéo xuống sân, đốt pháo, thả bóng bay…

Hà Nội FC đang đi vào góc cua quyết định nhất của mùa giải và lại phải làm khách trên sân vận động khó đá nhất Việt Nam vào thời điểm này…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem