Bé 14 tháng tuổi học buổi đầu tiên đã có nhiều vết bầm tím trên mặt

Nguyễn Đại Thứ năm, ngày 24/10/2019 11:43 AM (GMT+7)
Mẹ một bé gái 14 tháng tuổi ở Hải Phòng "tố" việc con gái sáng được đưa đi học buổi đầu tiên tại trường mầm non với trạng thái hoàn toàn bình thường, nhưng đến chiều khi được đón về nhà, trên mặt và ngực bé lại chi chít vết bầm tím.
Bình luận 0

Sáng 24/10, trao đổi với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thị Phương Chi (trú tại tổ 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết: "Gia đình tôi đang rất bức xúc về việc cháu Đào Cát Linh Đ, buổi sáng 23/10 đi học ở trường Mầm non tư thục Hoa Sen với trạng thái hoàn toàn bình thường nhưng buổi chiều đón về lại chi chit vết bầm tím trên mặt và ngực".

Chị Chi cho biết thêm, hiện nay gia đình đã trình báo cơ quan Công an huyện An Dương về sự việc trên.

Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho hay: “UBND huyện An Dương đã nắm được sự việc trên, hiện nay UBND huyện đã giao cho cơ quan công an làm rõ những vết bầm tím trên mặt cháu Đ là do đâu và sẽ có thông tin với báo chí”.

img

Cháu Đào Cát Linh Đ với nhiều vết bầm tím được gia đình đưa đi bệnh viện khám.

Chị Nguyễn Thị phương Chi kể: “Khoảng 7h30 sáng 23/10, tôi đưa con đi học tại trường Mầm non tư thục Hoa Sen (địa chỉ tại thị trấn An Dương, Huyện An Dương) với trạng thái hoàn toàn bình thường, khoảng 17h cùng ngày, tôi đón con thì thấy con có nhiều vết bầm tím ở trên mặt và ngực, tinh thần hoảng loạn. Tôi hỏi các cô giáo ở đó thì được trả lời những vết bầm tím là do các cháu chơi đùa làm bầm tím mặt nhau".

"Thấy tình hình sức khỏe của con không ổn, ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu đi khám tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng, rất may các bác sĩ ở đây kết luận cháu chỉ bị chấn thương phần mền, nhưng hiện tại tinh thần của cháu rất hoảng loạn”, chị Chi nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem