Bé 2 tháng bị kẻ xấu vào nhà bóp lún hộp sọ

Thứ năm, ngày 01/12/2011 10:24 AM (GMT+7)
Dân Việt - Châu xuống xe đuổi đánh chị Nguyễn Thị Hà, chị Hà sợ quá nên chạy vào nhà anh Bình trốn. Châu đuổi theo vào nhà, thấy cháu Tài đang ngủ, hắn đã bóp mạnh vào đầu cháu bé rồi bỏ đi.
Bình luận 0

Sáng 1.12, Công an phường Trung Đô, TP Vinh cho biết, cơ quan này đã triệu tập Nguyễn Văn Châu ( trú tại khối 3, phường Trung Đô TP. Vinh, Nghệ An) đến lấy lời khai để điều tra vì đã có hành vi đánh người gây thương tích.

img
Cháu Tài vừa được phẫu thuật thành công

Theo trình báo của anh Trần Văn Bình, chiều 29.11, anh đang đứng trước nhà thì bị Nguyễn Văn Châu (hàng xóm) lao xe máy vào người nhưng anh tránh được. Sau đó Châu, xuống xe đuổi đánh chị Nguyễn Thị Hà ở gần đó. Chị Hà sợ quá nên chạy vào nhà anh Bình trốn.

Châu đuổi theo vào nhà, thấy cháu Trần Tấn Tài mới 2 tháng tuổi (con anh Bình) đang ngủ , hắn đã bóp mạnh vào đầu cháu bé rồi bỏ đi.

Anh Bình tức tốc đưa con đến bệnh viện nhi Nghệ An để cấp cứu. Tại đây, cháu Tài đã được bệnh viện phẫu thuật, nâng xương sọ thành công.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem