Bé gái 3 tuổi bị găm đinh vào đầu đang có những dấu hiệu khiến gia đình vô cùng lo lắng

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 17/02/2022 06:28 AM (GMT+7)
Tròn 1 tháng kể từ khi nhập viện cấp cứu, bé Đỗ Ngọc A. (3 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) nghi bị người tình của mẹ bạo hành, găm đinh vào đầu đang có những dấu hiệu khiến gia đình vô cùng lo lắng....
Bình luận 0

Hôm nay đúng tròn 1 tháng bé gái Đỗ Ngọc A. (3 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu cấp cứu tại Khoa hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Suốt những ngày qua, bé A. vẫn trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu A). cho biết, những ngày qua cháu gái cấp cứu tại bệnh viện nhưng tiên lượng vẫn rất nặng, bệnh tình không tiến triển.

Ông nội bé gái 3 tuổi bị găm đinh vào đầu: "Dù còn 1% sự sống gia đình tôi cũng quyết tâm lo cho cháu" - Ảnh 1.

Ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu A). lo lắng cho sức khoẻ của cháu gái. Ảnh: Gia Khiêm

"Thời gian vừa rồi gia đình thay phiên nhau vào viện chăm nom cho cháu. Tuy nhiên, bố cháu mới về cách đây 1 ngày do nhiễm Covid-19. Hiện có anh trai họ của cháu đang phụ gia đình trông nom. Tôi định cuối tuần này đến viện tham khảo ý kiến các bác sĩ xem cụ thể ra sao. Trước đó, bác sĩ cũng chia sẻ sẽ cố gắng hết sức có thể với tinh thần gia đình phải chuẩn bị tâm lý nếu trong trường hợp xấu nhất", ông Chức chia sẻ.

Trước đó, theo ông Chức, thấy cháu gái phản xạ động đậy được bàn chân và có thể ăn qua xông, cả gia đình ông đã mừng và hy vọng vào điều kỳ diệu. Thế nhưng, mấy ngày nay, bé A. không ăn được xông do cơ thể đáp ứng điều trị kém. 

Ông nội bé gái 3 tuổi bị găm đinh vào đầu: "Dù còn 1% sự sống gia đình tôi cũng quyết tâm lo cho cháu" - Ảnh 2.

Anh Đỗ Hữu Trung (38 tuổi, bố bé A.) hiện đang cách ly tại nhà sau nhiều ngày ở viện chăm sóc con gái. Ảnh: Gia Khiêm

"Bác sĩ cũng nói với gia đình tôi, hy vọng cứu sống cháu là rất thấp. Thế nhưng, dù còn 1% sự sống gia đình tôi cũng quyết tâm lo cho cháu. Nhìn cháu trên giường bệnh tôi sót ruột vô cùng, tâm can như chết lặng. Tôi thương quá không biết làm thế nào được. Cho dù có thế nào, tôi cũng mong cháu tôi sẽ được phẫu thuật bỏ đinh. Giả như, trời có không cho con cháu tôi được làm người, thì ít nhất cháu cũng không còn đau đớn nữa", ông Chức xúc động nói. 

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé A. đang rất nặng. 

"Hiện cháu A. vẫn đang được các y bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi cấp cứu với hy vọng còn nước còn tát. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng điều trị của cháu kém, hôn mê sâu, thở máy, phản xạ nhưng tiên lượng dè dặt", bà Hương chia sẻ.

Trước đó, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất đã tiếp nhận bé Đ.N.A. nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Sau khi các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành đặt ống, chụp phim đã phát hiện 9 chiếc đinh trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần.

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người". Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé A. bị găm đinh vào đầu.

 Nguyễn Trung Huyên chưa có tiền án, tiền sự. Huyên sống độc lập từ khá lâu. Trước khi có mối quan hệ tình cảm với mẹ cháu A., Huyên thuê nhà trọ ở nhiều nơi.

Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, ban đầu, Huyên loanh quanh, phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé gái 3 tuổi. 

Về những thương tích bên ngoài hay những lần bé A. nuốt phải dị vật, Huyên đổ lỗi cho bé gái, nói rằng cháu nghịch ngợm nên bị ngã và tự nuốt dị vật. Tuy nhiên, trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Nguyễn Trung Huyên đã buộc phải thừa nhận hành vi tàn ác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem