Bé gái 4 tuổi mất tích sau tai nạn đường thuỷ trong đêm

Huỳnh Xây - Thanh Duy Thứ năm, ngày 03/03/2016 11:28 AM (GMT+7)
Sau cú va chạm giữa ghe mua lúa và chiếc vỏ lãi (loại thuyền giống ghe nhưng to và chạy nhanh hơn ghe) đi đám, bé gái 4 buổi đang ngủ trên vỏ lãi đã bị nước cuốn trôi, mất tích.
Bình luận 0

img

Hiện hàng trăm người dân và lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thi thể bé gái xấu số trên.

Theo ngành chức năng huyện Phụng Hiệp, khoảng 19h tối qua (ngày 2.3), tại khu vực ấp Cầu Xáng, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp đã xảy ra một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng, làm một bé gái 4 tuổi tên Huỳnh Phúc Vàng mất tích.

Vào thời điểm trên, anh Bùi Quang Thảo (sinh năm 1982, ở xã Nhơn mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển ghe mua lúa mang biển số AG – 17734, đi từ hướng Ngã tư Nhà máy Cháy lên Cầu Xáng. Khi đến dưới gầm cầu Xáng đã va chạm với một chiếc vỏ lãi do ông Huỳnh Văn Dư (ngụ ở ấp 2, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp) điều khiển theo hướng ngược lại.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phụng Hiệp đã khẩn trương đến hiện trường, phối hợp cùng với người dân địa phương tìm kiếm bé gái mất tích, đồng thời điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đường thuỷ trên.

Ông Huỳnh Văn Dư cho biết, vụ va chạm đã làm cho chiếc vỏ lãi do ông điều khiển bị lật úp. “Lúc này, bé gái 4 tuổi đang ngủ, vụ tai nạn xảy ra quá bất ngờ nên mọi người trên chiếc võ lãi không kịp chụp lấy tay, kéo đứa bé đưa lên bờ” – ông Dư nói.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn đường thuỷ trên là ban đêm nhưng cả chiếc vỏ lãi chở người đi đám và chiếc ghe mua lúa đi ngược chiều ngược lại đều không có đèn báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem