Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo cảnh sát địa phương, mẹ cô bé trở về nhà sau giờ làm việc, phát hiện con gái treo mình bằng một chiếc khăn trên ban công, bà đã gọi xe cứu thương đưa cô bé đến bệnh viện. Tại đây các bác sỹ cho biết cô bé đã chết từ hơn 3 tiếng trước đó.
Gia đình cô bé mới chuyển đến sống tại Osaka từ đầu năm nay. Một lần mẹ cô bé phát hiện chữ “chết” được viết trên một đồ dùng cá nhân của cô bé. Bà đã liên lạc với nhà trường và thông báo rằng con mình đang bị bắt nạt.
Đến ngày 15-8, bà tiếp tục phát hiện những nét chữ nguệch ngoạc cùng một nội dung tương tự viết trên 12 quyển sách giáo khoa của cô bé. Bà cũng đã trao đổi lại với nhà trường về vấn đề này.
Theo phát ngôn viên của nhà trường, chữ viết đó là của cùng một học sinh, tuy nhiên họ không thể tìm ra đó là chữ của học sinh nào. Và hai ngày sau, sự việc đau lòng đã xảy ra.
Tố Nguyên
Vui lòng nhập nội dung bình luận.