“Bê nguyên” thị trấn ma từ Namibia về Úc

Trà My - Tổng hợp Thứ hai, ngày 04/04/2016 14:02 PM (GMT+7)
Một nhiếp ảnh gia đã "mang" cả thị trấn ma ở châu Phi về Úc trưng bày.
Bình luận 0

img

Căn nhà trong thị trấn ma Kolmanskop ở châu Phi với đầy cát bên trong

Thị trấn Kolmanskop nổi tiếng như là “Thị trấn ma đầy cát”. Nơi này từng là một thị trấn khai thác mỏ giàu mạnh của người Đức và đã bị bỏ hoang từ những năm 1950.

Nhiếp ảnh gia người Úc, Emma McEvoy đã “bê nguyên” thị trấn ma về Melbourne, Úc trong một lần tổ chức triển lãm trưng bày tranh. Khách tham quan có thể tận hưởng cát bụi của châu Phi ngay tại nước Úc.

Nơi tổ chức triển lãm được mô phòng y chang căn nhà ở thị trấn ma với đầy cát bên trong.

img

Buổi triển lãm tranh của Evoy mô phỏng thị trấn ma đầy ám ảnh

img

Evoy tổ chức triển lãm tại một căn nhà bị bỏ hoang ở Úc

McEvoy đã luôn muốn đến thăm thị trấn ma ở sa mạc Namibia. “Khi đến đó, tôi thực sự cảm thấy xúc động và quyết định cần phải “mang” nơi này về triển lãm, để kể câu chuyện về khu vực khai thác mỏ đã bị bỏ hoang giữa lòng sa mạc cằn cỗi”, cô nói.

Evoy quyết định lắp đầy cát trong một căn nhà bị bỏ hoang ở Úc trong 2 ngày cuối tuần. Người quản lý tài sản cho phép cô mang cát vào, miễn là sau đó cô phải dọn sạch. "Tôi và bạn bè đã cùng nhau bê đống cát từ xe tải vào trong nhà", cô nói.

McEvoy cho biết khách tham quan rất thích thú. “Hàng ngàn người đã đến tham quan và ai cũng rất yêu thích trải nghiệm này. Mọi người muốn cởi giày ra và bước đi trong cát để xem tranh.”

img

Căn bếp, một góc triển lãm của Evoy

img

Evoy muốn kể lại câu chuyện về thị trấn Kolmanskop một cách chân thực nhất

img

Chính cô và bạn bè đã phải vận chuyển cát từ xe tải vào nhà

img

Triển lãm đã thu hút hàng ngàn người đến tham quan trong 2 ngày cuối tuần

Thị trấn ma Kolmanskop từng là nhà của hàng trăm thợ mỏ người Đức, tuyệt vọng tìm kiếm kim cương trong sa mạc Namibia. 100 năm sau, Kolmanskop trở trành thị trấn ma đổ nát bị tàn phá bởi cát.

Khách du lịch và nhiếp ảnh gia đổ xô đến đây để xem cảnh tượng tan hoang ấn tượng. Nơi đây cũng đã từng được sử dụng làm bối cảnh trong nhiều bộ phim truyền hình và phim điện ảnh như bộ phim “The King is alive” năm 2000.

img

Khung cảnh thị trấn Kolmanskop ở Nam Phi

img

Nơi đây từng là nơi sinh sống của hàng trăm thợ mỏ tìm kiếm kim cương ở sa mạc Namibia

img

Thị trấn đã bị bỏ hoang 100 năm nay, trở thành bối cảnh của nhiều bộ phim kinh dị

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem