Bé trai bị bỏ rơi trên xe taxi: Mẹ chưa đủ cơ sở để nhận lại con

Dương Thanh Thứ ba, ngày 30/12/2014 07:22 AM (GMT+7)
“Tôi không có chụp hình chung với con được tấm nào vì cuộc sống khó khăn nên sau khi sinh đã giao con cho dì và dượng chăm sóc”, người phụ nữ tự nhận là mẹ đã bỏ rơi bé trai trên xe taxi nói khi cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp hình ảnh chụp chung với con.
Bình luận 0
Chiều 29.12, chị H.T.T.V (23 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM), người tự nhận mẹ của bé trai bị bỏ rơi trên xe taxi đã đến Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận 8 hỏi các thủ tục cần thiết để xin xác nhận lại con. Tại đây, chị V được ông Nguyễn Thành Trí - Phó phòng tiếp chuyện và hướng dẫn các thủ tục.

Ông Trí cho biết, ngoài các giấy tờ gia đình chị V đã cung cấp trước đó để xác nhận cháu bé, chị V cần phải cung cấp hình ảnh chụp chung với con trai.

Nghe ông Trí nói, chị V ấp úng trả lời: “Do cuộc sống khó khăn nên sau khi sinh con đã giao cho dì và dượng chăm sóc nên không có chụp được tấm hình nào với con”.

“Hiện tại chúng tôi mới nhận được giấy khai sinh, bản sao của bé trai mang tên Hồ Đinh Gia Huy được UBND phường 16, quận 4 cấp, 1 giấy chứng minh nhân dân mang tên H.T.T.V và một sổ hộ khẩu. Để bàn giao cháu bé cho gia đình, những giấy tờ này chưa đủ tính pháp lý nên chúng tôi yêu cầu chị V có hình chụp chung với bé trai”, ông Trí giải thích.

img
Bé trai có khuôn mặt kháu khỉnh bị bỏ rơi trên xe taxi hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, quận Thủ Đức.

Về hướng giải quyết, ông Trí cho biết sẽ mời họp những bên liên quan gồm chị V, ông Mai Thanh Liêm (người tự nhận đã nuôi bé trai từ nhỏ), cha mẹ chị V, người đứng tên chủ hộ trong hộ khẩu của chị V, UBND phường 11, quận 4 nơi cấp giấy kha sinh cho bé và tài xế xe taxi Hồ Minh Thuận. Nếu các bên xác nhận chị V đúng là mẹ của bé trai, phòng sẽ có nhiệm vụ giao cháu bé cho gia đình tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng. Sau cuộc họp, nếu vẫn chưa xác định được người thân của bé trai, phòng sẽ hướng dẫn chị V đi thử ADN.

“Trong luật quy định rõ, nếu trường hợp không có giấy tờ pháp lý chứng minh buộc phải xét nghiệm ADN để chứng minh. Hiện phòng đang phối hợp với UBND phường 1, quận 8 nơi tiếp nhận cháu bé để cố gắng giải quyết trước Tết dương lịch. Trường hợp xác định chị V chính là mẹ ruột của bé trai, phòng sẽ đề xuất với UBND quận 8 ra quyết định xử phạt vì vi phạm quy định nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em. Theo quy định mức phát từ 10-15 triệu đồng. Tuy nhiên, đối với hoàn cảnh chị V sẽ xem xét lại”, ông Trí cho biết.

Trước đó, khoảng 23h ngày 1.12, tài xế taxi Vinasun Hồ Minh Thuận đón một phụ nữ bế theo một bé trai khoảng 2 tuổi tại khu vực vòng xoay Trung Sơn (quận 7) và yêu cầu chở về đường Tôn Đản (quận 4). Khi tài xế Thuận chở đến nơi, người phụ nữ lại yêu cầu chở ngược lại điểm ban đầu. Cứ thế anh Thuận chạy qua 2 điểm này tới 4 lần.

Đến gần 2h ngày 2.12, người phụ nữ tiếp tục yêu cầu tài xế chở đến khu vực cầu Xáng (phường 1, quận 8) để mượn tiền người thân trả tiền cước taxi. Đến nơi, người phụ nữ gửi lại bé trai cho tài xế Thuận trông giúp để vào bên trong lấy tiền. Tuy nhiên, chờ đợi “dài cả cổ” gần 2 giờ đồng hồ vẫn không thấy người phụ nữ trở ra, thời điểm này đường vắng sợ bị cướp nên tài xế Thuận điều khiển xe chở bé trai đến Công an phường 1, quận 8 trình báo sự việc. Sau đó, bé trai được chuyển qua UBND cùng phường để tiện chăm sóc.

Sau khi thấy báo chí đăng thông tin hình ảnh bé trai có khuôn mặt kháu khỉnh bị người phụ nữ bỏ rơi trên xe taxi, ông Mai Thanh Liêm đã đến UBND phường 1, quận 8 xác nhận chính là người đã nuôi bé trai từ lúc mới lọt lòng mẹ. Ông Liêm nói: Bé trai tên Hồ Đinh Gia Huy, sinh ngày 30.5.2013, ở nhà đặt tên Bo. Mẹ của bé là chị V, còn cha của cháu bé gọi vợ ông bằng dì ruột. Do hoàn cảnh khó khăn nên từ khi bé Bo được sinh ra ở Bệnh viện Từ Dũ ông đã nhận cháu về nuôi. Bố mẹ Bo không đăng ký kết hôn nên không làm được giấy khai sinh cho bé.

Ông Liêm cho biết, ngày 14.1, do phải nằm viện phẫu thuật mắt gần nữa tháng nên gửi bé Bo về cho gia đình nội của cháu ở Vũng Tàu nhưng gia đình lại giao bé cho V. Sau đó, ông không liên lạc được. Đến ngày 3.12 qua báo, đài, ông Liêm mới biết cháu đã bị bỏ rơi trên xe taxi trong đêm.

Lý giải về việc bỏ rơi bé trai, chị V cho biết: Do đợi người thân về mượn tiền để trả tiền cước, nhưng đợi đến sáng khi quay trở ra đã không thấy xe taxi đâu.

Hiện tại, bé trai sức khỏe vẫn bình thường đang được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, quận Thủ Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem