Bên lề Euro: Chơi thể thao để quên “chuyện ấy”

Thứ năm, ngày 14/06/2012 14:33 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các tuyển thủ Anh tại Euro 2012 đành chấp nhận với việc kiêng khem “chuyện ấy” hoàn toàn khi bị ông thầy khó tính Roy Hodgson cấm gặp vợ hoặc bạn gái dưới mọi hình thức.
Bình luận 0

Chơi thể thao để quên “chuyện ấy”

Tại Euro 2012, không được may mắn sở hữu một ông thầy thoáng hết cỡ như Loew của đội Đức, các tuyển thủ Anh đành chấp nhận với việc kiêng khem “chuyện ấy” hoàn toàn khi bị ông thầy khó tính Roy Hodgson cấm gặp vợ hoặc bạn gái dưới mọi hình thức. Không có sex, thủ quân Gerrard đi bơi lội, Walcott, Joe Hart chơi bóng bàn, còn tiền đạo Caroll lại chọn môn phi tiêu để giải trí.

img
Hai tuyển thủ Anh là James Milner và Joe Hart tranh thủ đi chơi với bạn gái trước khi lên đường sang Ba Lan tuần trước

CĐV Ba Lan và Nga “tẩn” nhau

Rạng sáng qua, ngay trước khi trận đấu Ba Lan- Nga diễn ra, hơn 100 cổ động viên của hai đội bóng này đã ẩu đả dữ dội bên ngoài sân vận động quốc gia Ba Lan. “Xứng danh” chủ nhà, sau một hồi giằng co, các cổ động viên Ba Lan quá khích với số lượng áp đảo đã dồn những đối thủ bên phía Nga lại và đánh hội đồng. Hậu quả, khoảng 10 người bị thương và vài chục người bị tạm giữ.

Cassano bị ghét

Trong khi cả đội đang nỗ lực chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại vòng bảng thì chả hiểu có phải "ăn nhầm dọc mùng" hay không mà tiền đạo Antonio Cassano của Italia lại phát biểu vu vơ: "Tôi hy vọng rằng, trong đội hình đội tuyển không có cầu thủ nào là người đồng tính". Chẳng hiểu Cassano ám chỉ ai, nhưng không khí của đoàn quân thiên thanh nặng nề, căng thẳng thấy rõ và HLV Prandelli đã khó chịu ra mặt. Cassano đã lập tức phải đăng đàn xin lỗi công khai cả đội và thanh minh, anh không hề có ý tứ xấu xa nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem