Chồng đang cầm bát cơm tự dưng rơi mất, cứ ngồi vò đầu bứt tai mặt mày lo lắng. Sau đó, anh bắt tôi phải đi khám gấp và làm luôn xét nghiệm máu. Tôi không hiểu chuyện gì mới bảo: “Anh bị làm sao thế, tự nhiên đi xét nghiệm máu, chắc là bị viêm da hay gì đó thôi”.
Tại thành phố Sagar của Ấn Độ, một người đàn ông tên là Shyam Lal Yadav vừa trải qua cuộc phẫu thuật để loại bỏ “ sừng quỷ” có kích thước 4 inch (10,2 cm), như tin đưa của Mirror Online.
Ngày 12/9, bác sĩ Hoàng Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị mắc bệnh Whitmore - căn bệnh gây ra bởi một loại vi khuẩn “ăn thịt người”.
Theo bác sĩ Đỗ Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da liễu Trung ương, trước anh Sơn, năm 2006, bệnh viện từng điều trị và có báo cáo về một ca bệnh "người cây" tương tự.
Năm 2001, ở Thung lũng các vị vua thuộc Cộng hòa Tuva, các nhà khảo cổ Nga đã phát hiện ngôi mộ của một vị vua Scythia có niên đại 2.600 năm tuổi, trong đó có cả hơn 20kg vàng. Nhưng 6 năm sau, các nhà khoa học phát hiện dấu vết của một căn bệnh khủng khiếp trên thi hài của người đàn ông.