Bệnh nhân

  • Từ đầu năm 2015, nhiều người mua bảo hiểm y tế tự nguyện phải ngậm ngùi ra về vì chính sách mới quy định mua BHYT theo hộ gia đình là phải mua cho tất cả các thành viên. Đầu tháng 3, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam “nới lỏng” quy định này nhưng tới giờ chính sách vẫn chưa thấy sửa.
  • Ung thư cổ tử cung (UTCTC) là bệnh nguy hiểm đối với phụ nữ. Tuy nhiên, hầu hết chị em đều chưa nhận thức đúng về mức độ nguy hiểm của bệnh tật, nhầm lẫn là viêm nhiễm thông thường do đó khi phát hiện thường ở giai đoạn muộn.
  • “Trong clip, nữ y tá giải thích không thấu đáo dẫn đến sự hiểu nhầm từ người nhà bệnh nhân”, lãnh đạo Bệnh viện K nói.
  • Một phụ nữ Trung Quốc phải nhập viện cấp cứu sau khi la hét, quát mắng con đến mức bị tràn khí màng phổi.
  • Có một nơi ở Quảng Trị, mỗi khi có người ốm đều phó thác hết cho thầy mo. Bà đẻ không được phép vào nhà, phải ở chòi trong vườn vì… xúi quẩy. Như một phép màu, những trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, đã giúp bà con nâng cao sức khỏe.
  • Nhiều người dân phải đứng chen nhau, xếp hàng dài, chờ đến lượt để mua được thuốc đặc trị bệnh đau dạ dày tại Bệnh viện 354 (Bộ Quốc phòng).
  • Sau khi đi ăn đám giỗ về, hơn 50 người đã bị ngộ độc thực phẩm. Điều đáng nói, đây là đám giỗ chay.
  • Trong khi bé trai 10 tuổi (Việt kiều Úc – nạn nhân trong vụ rơi tàu lượn tại Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau vào khoảng 20h tối 13.3) được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) tiếp tục điều trị với nhiều chấn thương nặng, thì chủ trò chơi tàu lượn nói, nạn nhân không sao, chuẩn bị được công ty đưa đi Đại Nam chơi.
  • Việt Nam hiện đang có khoảng 6,73% dân số bị suy thận, tương đương hơn 6 triệu người (NTNN số 62). Tuy nhiên, điều đáng nói là ở nông thôn, nhiều bệnh nhân tự điều trị bằng thuốc Nam, thuốc Bắc hoặc “bồi bổ” bằng các thảo dược quý. Điều này không chỉ khiến cho bệnh nặng thêm mà còn nguy hại đến tính mạng.
  • Chỉ là bệnh nhẹ, đơn giản nhưng do không tin tuyến dưới, nhiều bệnh nhân đã vượt tuyến khám bệnh. Trong khi đó, bệnh viện (BV) tuyến cuối có quy trình khám bệnh nhưng bệnh nhân… không thèm đọc nên đến đâu cũng lúng túng, e ngại.