Hàng ngày, 18 con người tại "xóm chạy thận" Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội) phải thường xuyên đối phó với bệnh tật, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, họ ngày càng lo lắng hơn do hiểu rõ mình là đối tượng dễ bị tổn thương nếu nhiễm Covid-19.
Tính đến chiều tối 25/7, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 24 trường hợp mắc Covid-19. Đáng chú ý, trong số các trường hợp này có nhiều trẻ em trong cùng ổ dịch.
Ngay sau khi xuất hiện ổ dịch chưa rõ nguồn lây, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định về việc phong tỏa toàn bộ TP.Gia Nghĩa kể từ 12 giờ trưa nay 23/7.
10 trường hợp F1 của ông N.T.H- bệnh nhân Covid-19- đến nay đã dương tính với SARS-CoV-2. Công an TP.Buôn Ma Thuột cùng Viện KSND đang phối hợp để làm rõ trường hợp này, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố để xử lý.
Những bài hát với tinh thần lạc quan đã vang lên qua giọng ca của các nghệ sĩ như Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng... tại sân bệnh viện Dã chiến Củ Chi ngày 17/7, nhằm tiếp thêm động lực cho những người ở nơi tuyến đầu chống dịch.
Một người đàn ông quê Hậu Giang, có hoàn cảnh khó khăn, làm nghề cưa cây thuê. Trong lúc leo cây cao khoảng 4m để cưa, người này bị té và bị chiếc cọc dài 80cm đâm xuyên vùng hạ vị.
Trước Việt Nam, nhiều quốc gia đã và đang áp dụng việc để người mắc Covid-19 không có triệu chứng hoặc ở thể nhẹ điều trị tại nhà, không phải nhập viện hay cách ly tập trung. Việc làm này nhằm giảm thiểu gánh nặng cho lực lượng y tế ở tuyến đầu và để tập trung nguồn lực tốt nhất cho bệnh nhân diễn biến nặng.