Bệnh viện

  • Bị bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn đang giằng xé từng ngày, từng giờ, thể trạng ngày càng héo hắt. Những vật dụng có giá trị trong nhà lần lượt ra đi nhưng bệnh tình của chị vẫn ngày càng nặng. Rồi đây gia đình chị không biết còn có thể bán được cái gì để chị tiếp tục chữa bệnh khi căn nhà đã trống huơ trống hoác. 
  • Không đầu hàng trước căn bệnh từ khi sinh ra, Vũ Minh Hiếu đã quyết tâm rèn luyện và có màn lột xác từ một thanh niên yếu ớt, hay ngất, trở thành một chàng trai vạm vỡ, khỏe mạnh.
  • "Em rất đau khổ, không thể diễn tả cảm xúc của mình...", Lê Hà Châu, bạn gái của Nguyễn Hoàng Anh - chàng DJ trẻ đã tử vong hôm 9.11 vì "xe điên" gây tai nạn kinh hoàng trên phố Bà Triệu (Hà Nội), đẫm nước mắt chia sẻ với PV Dân Việt.
  • Sau khi điều trị ở Đài Loan về, chị Mai đã có khuôn mặt đầy đặn, trẻ trung và sức khoẻ tốt hơn nhưng chỉ sau thời ngắn, cô gái sinh năm 1984 lại quay về với hình ảnh 'bà già'.
  • "Biết ra sao ngày sau" là câu nói của Ngọc khi ngồi ở quán cafe nhìn ra biển Vũng Tàu. Cô chấp nhận bị đánh đập, ghen tuông, đau đớn thể xác để có chút vốn mở tiệm gội đầu.
  • Gia đình bất bình đặt câu hỏi tại sao kết quả khám thai của bệnh viện đều kết luận bình thường và xếp thai phụ vào nhóm ít nguy cơ. Gia đình xin bác sĩ cho bệnh nhân được mổ sớm nhưng bác sĩ từ chối. Sau 2 ngày nằm theo dõi, bất ngờ thai phụ được chỉ định mổ cấp cứu và cuối cùng trẻ sơ sinh tử vong do suy hô hấp, viêm phổi, rối loạn đông máu vì thai suy cấp.
  • Hơn 10 năm nay, Trương Thị Hoà (26 tuổi, ngụ xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) thèm được một lần nằm thẳng chân ngủ như người bình thường, nhưng ước mơ đó không bao giờ thành hiện thực...
  • Gần 20 năm gắn bó với công việc điều dưỡng ở bệnh viện tuyến huyện vùng cao Chiêm Hóa (Tuyên Quang), tôi chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh thiếu thốn của những bệnh nhân nghèo, phải nhịn ăn để có tiền mua thuốc. Cảm thông với những hoàn cảnh ấy, nhiều lần tôi đã trích một phần tiền lương của mình mua bánh mì, bánh tẻ hay bát cháo thịt để giúp họ no lòng, yên tâm điều trị. 
  • Người nhà sản phụ Cao Thị Chung, SN 1989 trú tại xóm 1, xã Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, sáng ngày 5.11 sau khi có dấu hiệu chuyển dạ, gia đình đã đưa chị Chung vào Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An để làm thủ tục sinh. Chiều 6.11, sản phụ lâm bồn, thai nhi sinh ra tử vong, người nhà hết sức bức xúc cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của thai nhi là do sự tắc trách từ phía bệnh viện.
  • Trào lưu nâng mũi không phẫu thuật 10 Koten làm mưa làm gió ở Hàn Quốc hiện nay đã đổ bộ đến Việt Nam làm các sao Việt mê mẩn.