Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mới nhất, trang web SudInfo của Bỉ vừa cho đăng tải thêm một thông tin nóng hổi liên quan đến vụ việc Benzema “bóc bánh, trả tiền” 3 năm trước. Theo đó, ngôi sao của ĐT Pháp không chỉ “ăn nằm” với gái gọi vị thành niên Zahia Dehar, mà còn "thi đấu" với một gái bán hoa khác có tên Victoria Dorval.
Đích thân Victoria Dorval lên tiếng thuật lại vụ việc. Theo đó, vào hè năm 2010, cô tới Paris theo lời mời của Zahia Dehar và làm quen với Benzema. Bị mê đắm bởi vẻ mạnh mẽ của cô, tiền đạo người Pháp đã yêu cầu cô tới khách sạn để "vui vẻ" với giá 2.000 euro/đêm. Một số tiền quá hậu hĩnh khiến Dorval không thể từ chối.
Ít ngày sau, Benzema lại chủ động liên lạc với Dorval và muốn cô tới “phục vụ” mình lần nữa. Biết Benzema là một cầu thủ giàu có nên Dorval đã đòi giá gấp ba, tức 6.000 euro/đêm. Benzema lập tức đồng ý. Tính cả hai lần “phục vụ” Benzema, Dorval đã bỏ túi 8.000 euro, số tiền mà một gái bán dâm như cô phải làm cả tháng.
Nhưng có một chi tiết đặc biệt mà mãi sau này Benzema mới biết. Dorval là một người chuyển
giới! Trong giấy khai sinh, Victoria
Dorval có tên thật là... Johnny Dorval với giới tính nam, sinh ra và lớn lên tại Bỉ.
Năm 2008, Dorval quyết định chuyển giới để biến mình thành một cô gái và sau đó trở thành gái bán hoa.
Vì chi tiết này, Benzema và người đại diện của mình đã phải
chi thêm cho Dorval 3.000 euro
nữa để “bịt miệng”, đồng thời yêu cầu cô không tiết lộ bất cứ điều gì với báo
chí.
Nhưng thời điểm này, vì đang cần tiền chữa bệnh, Dorval
đành phải "bán tin" cho SudInfo. Và như
thế, thêm một vụ xấu mặt của Benzema bị lộ sáng!