Berlin
-
Chợ bán từ cái… quần tã trẻ em tới món đồ cổ trị giá hàng chục ngàn euro. Điểm chung duy nhất của chúng là đồ đã qua sử dụng. Đó là câu chuyện của các chợ bán đồ cũ, đồ cổ (gọi là Flea market) xuất hiện mỗi thứ 7, Chủ nhật tại một số điểm ở TP.Berlin (Đức).
-
Một số báo của Đức đưa tin về chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đề cập một số nội dung chính của chuyến công du này.
-
Hòa chung nhịp đập của hàng triệu đồng bào ở xa Tổ quốc luôn hướng về biển đảo quê hương, thời gian qua, cộng đồng kiều bào Việt ở Đức đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm ủng hộ xây dựng, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa, quyên góp giúp đỡ ngư dân bám biển, hỗ trợ máy lọc nước cho các đảo…
-
Diện áo dài truyền thống hoặc váy ngắn điệu đà, các em bé người Việt tự tin bước vào năm học mới với các bạn bè người Đức.
-
Chiếc Harley-Davidson Ironhead thành dáng bobber những năm 1940 qua bàn tay khéo léo của người kiến trúc sư Việt tại Đức.
-
Một bát tiết canh ở Đức hiếm có khó tìm giá gần 120.000 VNĐ; còn ở Hàn Quốc việc người Việt dắt lợn dắt dê về nhà đánh tiết là chuyện nhỏ!
-
Van Bo Le-Mentzel là một công dân Đức mang dòng máu Việt nổi tiếng ở Berlin. Anh trở thành người thành đạt nhờ dám nghĩ dám làm, biến ước mơ thành hiện thực từ những điều nhỏ nhất. Sáng tạo thành công nhất của anh là làm một ngôi nhà nhỏ xíu nhưng ai cũng có thể ở được.
-
Tối 26.7, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, Hội cựu chiến binh Việt Nam Berlin-Brandenburg đã tổ chức giao lưu gặp mặt giữa các hội viên, thương binh và thân nhân thương binh liệt sỹ để kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2014).
-
Bóng đá Đức vừa trải qua một phen rúng động khi cựu hậu vệ của CLB Hertha Berlin, Andreas Biermann qua đời ở tuổi 33 vì tự tử.
-
Đó chính là phát biểu của HLV Joachim Low khi cùng ĐT Đức “vinh quy bái tổ” sau chức vô World Cup lần thứ 4 trong lịch sử.