Bí ẩn chiếc hồ lô 15 tỉ biết đổi màu và án mạng trong đêm mưa

Đức Sơn Thứ tư, ngày 10/02/2021 09:55 AM (GMT+7)
Trong lúc anh Hưng và anh Phong đang ngồi trên xe ô tô thì bất ngờ một tiếng nổ mạnh khiến anh Phong hoảng hốt. Khi nhoài người lên kiểm tra ở ghế lái thì phát hiện anh Hưng đã nằm bất động, trên người có vết thương.
Bình luận 0

img

Ảnh thực nghiệm hiện trường

“Sát thủ” nổ súng đoạt mạng người trong đêm mưa

Một ngày cuối tháng 9/2017, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang nhận tin báo tại địa bàn xã Sơn Phú, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân trong vụ án mạng này là anh Nguyễn Cao Hưng (SN 1967, trú phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) tử vong vì bị bắn trong khoảng cách gần khi đang ngồi trên ghế lái ô tô đang dừng, đỗ ven đường.

Đáng nói, thời điểm vụ việc xảy ra, trên xe ô tô vẫn có người đang ngồi ở hàng ghế phía sau chỗ ngồi của anh Hưng nhưng hung thủ vẫn liều lĩnh nổ súng, đoạt mạng người tài xế trên ghế lái.

Nhận tin báo, phòng PC02 ngay lập tức cử những trinh sát tinh nhuệ lên đường tiến về huyện Na Hang trong đêm.

Qua làm việc với các nhân chứng đi cùng anh Hưng, bước đầu cơ quan điều tra xác định ngày 25/9, một nhóm người gồm anh Nguyễn Ngọc Quang (SN 1974); Nguyễn Cao Hưng, Cao Thị Lan (SN 1981), Lục Thị Linh (SN 1974, em họ chị Lan, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) đi từ Lào Cai xuống đến huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, nhóm này đã thuê anh Trần Minh Phong (SN 1985, thị trấn Na Hang) đưa đến khu vực cầu Nà Nghè, thuộc thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú để giải quyết công việc làm ăn. Cả nhóm đi chung trên chiếc xe 7 chỗ nhãn hiệu Toyota Fortuner màu bạc.

Đến khoảng 19h tối 25/9/2017, nhóm người đến cầu Nà Nghè. Trong lúc anh Quang, chị Lan và chị Linh đi tới một nơi khác để trao đổi công việc thì anh Hưng và anh Phong ở lại trên xe ô tô đỗ ven đường để chờ đợi.

Thời tiết lúc này đã trở lạnh và có mưa nhỏ nên anh Hưng ngồi ở vị trí ghế lái sử dụng điện thoại để chờ đợi trong khi anh Phong sử dụng điện thoại để chơi điện tử ở hàng ghế sau. Bất ngờ, một tiếng nổ mạnh vang lên. Anh Phong hoảng hốt nhoài người lên xem thì phát hiện trên người anh Hưng có máu, đồng thời người bạn này đã nằm bất động.

Sau đó, anh Phong lập tức thông báo cho anh Quang, chị Lan và chị Linh quay trở lại đưa anh Hưng vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Lúc đầu, trước sự ra đi đột ngột của anh Hưng, gia đình kiên quyết không để lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi vì nghĩ rằng nạn nhân tử vong là do… bị nổ điện thoại. Các trinh sát đã phải động viên, thuyết phục nhiều lần thì gia đình mới đồng ý để cho cơ quan chức năng khám nghiệm thi thể chồng, cha mình.

Qua khám nghiệm, lực lượng pháp y xác định anh Hưng tử vong do bị bắn một phát đạn ở cự ly gần tại vị trí hốc mắt bên trái, bờ mép vết thương bám dính nhiều tạp chất màu đen. Những người có liên quan cũng lập tức được mời đến làm việc với cán bộ điều tra ngay sau đó.

Chiếc hồ lô bằng đồng thần bí, biết đổi màu

img

Chiếc hồ lô "huyền bí" được Toan giới thiệu có thể đổi màu được làm từ đồng đen (ảnh minh hoạ).

Tại cơ quan công an, anh Quang, chị Lan khai nhận qua một người bạn là anh Hùng (trú tỉnh Thái Nguyên), anh Quang được giới thiệu đến gặp ông Vi Quốc Thắng (SN 1940, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) – là người chuyên săn lùng cổ vật để mua, bán kiếm lời.

Qua ông Thắng, anh Quang và anh Hiệp được giới thiệu đến Ma Thanh Toan (SN 1952, trú xã Kim Phú, huyện Yên Sơn) là người đang rao bán cổ vật là một chiếc hồ lô bằng đồng, biết đổi màu, nặng khoảng 4,7 – 4,8 kg, muốn bán với giá là 15 tỷ đồng.

Chiếc hồ lô thần bí này có các đặc tính như để gương vào gần một lúc sau sẽ bị rạn vỡ; bật lửa ga, đồ điện tử để gần sẽ không sử dụng được; thủy ngân trong nhiệt kế thì chuyển từ thể lỏng qua thể rắn… Đây hoàn toàn là những đặc tính chỉ có ở đồng đen, một thứ kim loại quý hiếm được ứng dụng trong nhiều ngành nghề như hàng không vũ trụ, ra đa và nhiều công dụng khác.

Nghe được thông tin có khả năng chiếc hồ lô thần bí nói trên được đúc từ đồng đen, anh Quang đã nhiều lần tìm gặp Ma Thanh Toan đồng thời rủ thêm chị Lan cùng hùn vốn vào mua chiếc hồ lô này để về bán kiếm lời.

Đến tối 25/9, sau nhiều lần gặp mặt, anh Quang cùng chị Lan, chị Linh, anh Hưng và anh Phương tiếp tục đến huyện Na Hang theo lịch hẹn của Toan thì xảy ra sự việc nói trên.

Ngay lập tức, Ma Thanh Toan đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát phòng PC02 và bị triệu tập đến trụ sở công an để làm việc. Dĩ nhiên, trong lần đầu bị triệu tập, Toan quả quyết không nhận tội và khai báo không trung thực. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn”, các trinh sát đã tung chiêu bài “dương đông kích tây” khiến kẻ sát nhân phải tâm phục khẩu phục.

* Tên các nhân vật đã được thay đổi.

------------------

Tại trụ sở công an, Ma Thanh Toan quả quyết không nhận tội và khai báo không trung thực về các di, biến động của mình trong quãng thời gian buổi tối 25/9, cũng là ngày nạn nhân Quang bị sát hại. Nhận thấy nhiều điểm bất minh của Toan, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã bước đầu xác định đây chính là “sát thủ” đã nổ súng giết người, tuy nhiên để cho hung thủ lộ sơ hở thì cần phải có kế “dương đông kích tây”.

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo Bí ẩn hồ lô 15 tỉ biết đổi màu và án mạng trong đêm mưa: Sát thủ thích hưởng thụ vào 10h ngày 11/2.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem