Bị cáo lĩnh án tử liên tục động viên người thân "không được khóc"

Thứ sáu, ngày 23/11/2018 00:00 AM (GMT+7)
Ngày 22.11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Hữu Ngạn (38 tuổi, trú xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Bình luận 0

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Ngạn từng lĩnh 15 năm tù về tội tàng trữ trái phép ma túy và mãn hạn năm 2016.

Tháng 5 vừa qua, một người đàn ông tên Tý (không rõ lai lịch) gọi điện cho Ngạn đặt vấn đề mua 10 kg ma túy nên Ngạn đồng ý và được người này chuyển cho 700 triệu đồng. 

img

Nguyễn Hữu Ngạn tại tòa.

Ngày 1.6, Ngạn mang 31.000 USD tới cửa khẩu cầu treo (Hà Tĩnh) gặp đối tác người Lào để mua ma túy. Khi Ngạn giao tiền thì đối tác giao một bọc ma túy, đồng thời "khuyến mãi" một khẩu súng ngắn K54 và 7 viên đạn để phòng thân.

Ngạn chuyển lô hàng về tới địa phận huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thì bị bắt. Tang vật thu trên người của Ngạn là 10 kg ma túy dạng đá cùng khẩu súng và 7 viên đạn.

Tại phiên tòa, Ngạn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong thời gian HĐXX nghị án, người thân của bị cáo ngồi hàng ghế sau bật khóc. Ngạn ngoái đầu lại trấn tĩnh "không chết đâu mà lo".

img

Nguyễn Hữu Ngạn cùng tang vật lúc bị bắt. Ảnh: Nguyễn Hải

Xác định lượng ma túy trong vụ án lớn, hành vi của Ngạn là đặc biệt nghiêm trọng, toà tuyên mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 2 năm về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Lúc bị áp giải lên xe thùng về trại giam, thấy người thân đi theo phía sau khóc, Ngạn tiếp tục giữ thái độ bình thản, nói bản thân "sẽ kháng cáo để có cơ hội sống".

Hải Bình (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem