Bị CĐV Anh phân biệt chủng tộc, Bukayo Saka gửi tâm thư xúc động

Minh Tú Thứ sáu, ngày 16/07/2021 10:40 AM (GMT+7)
Vài ngày sau khi đá hỏng quả luân lưu trong trận chung kết EURO 2020, mới đây Bukayo Saka đã viết tâm rất dài trên Instagram để xin lỗi người hâm mộ Anh.
Bình luận 0

Chung kết EURO 2020 khép lại nhưng dư âm vẫn còn. Ở đó, tuyển Ý xuất sắc hơn và giành chiến thắng 3-2 trên loạt đá luân lưu. Bukayo Saka là người thực hiện lượt đá cuối cùng cho tuyển Anh và đương nhiên phải chịu chỉ trích gay gắt nhất từ người hâm mộ.

Rớt nước mắt với tâm thư xúc động của Bukayo Saka - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Saka thực hiện hỏng quả luân lưu ở chung kết EURO 2020.

Sau trận, hàng loạt lời chỉ trích nhắm vào Marcus Rashford, Jadon Sancho và Saka vì đá hỏng 11m khiến Tam sư không thể lên ngôi vô địch. Tệ hơn là nhiều lời lẽ phân biệt chủng tộc đã xuất hiện.

Đến hôm nay (16/07), Saka quyết định phá vỡ im lặng. Saka thừa nhận bản thân biết ngay lập tức rằng mình sẽ nhận được những tin nhắn xúc phạm chủng tộc sau khi bỏ lỡ quả penalty kể trên. Anh đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ nhưng khẳng định bản thân sẽ không bị gục ngã bởi những lời thóa mạ.

Ngôi sao trẻ của Arsenal viết: “Tôi có thể hứa với bạn điều này - Tôi sẽ không để khoảnh khắc đó hoặc sự tiêu cực mà tôi nhận được trong tuần qua làm tôi suy sụp.

Phản ứng của tôi sau trận đấu đã nói lên tất cả. Tôi bị tổn thương rất nhiều và tôi cảm thấy như thể tôi khiến tất cả các bạn và gia đình đội tuyển Anh của tôi thất vọng. Đối với những người đã thay mặt tôi vận động và gửi cho tôi những lá thư chân thành, chúc tôi và gia đình luôn khỏe mạnh, tôi rất cảm ơn.

Đối với các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và Twitter: Tôi không muốn bất kỳ đứa trẻ hay người nào nhận phải những thông điệp thù hận và tổn thương mà tôi, Marcus và Jadon đã trải qua. Tôi biết sự căm ghét mà tôi phải nhận khi đá hỏng quả 11m. Một thực tế đáng buồn rằng sự mạnh mẽ trên các nền tảng xã hội không đủ sức để ngăn chặn những thông điệp này.

Không có chỗ cho sự phân biệt chủng tộc hay sự thù ghét dưới bất kỳ hình thức nào trong bóng đá hay bất kỳ lĩnh vực nào của xã hội. Phần lớn mọi người cùng nhau hành động và xua đuổi sự căm ghét này bằng cách tử tế với nhau, chúng ta sẽ chiến thắng.

Không có lời nào để nói với bạn rằng tôi đã thất vọng như thế nào với kết quả và quả phạt đền của mình. Tôi thực sự tin rằng chúng tôi sẽ giành được vinh quang về cho các bạn.

Tôi xin lỗi vì chúng tôi không thể chiến thắng trong năm nay, nhưng tôi hứa với các bạn rằng chúng tôi sẽ cống hiến tất cả những gì chúng tôi có để đảm bảo thế hệ này biết cảm giác chiến thắng như thế nào".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem