Bị Chelsea cầm hòa, HLV của Frankfurt gửi thông điệp quyết đấu

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 03/05/2019 07:10 AM (GMT+7)
HLV Adi Hutter của Frankfurt tỏ ra tự tin vào cơ hội giành quyền đá trận chung kết dù đội bóng Đức bị Chelsea cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở bán kết lượt đi Europa League.
Bình luận 0

Đối diện với Chelsea được đánh giá cao hơn về đẳng cấp, Frankfurt đã có sự khởi đầu tốt. Lối chơi tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu tiên của Frankfurt phần nào khiến Chelsea “chóng mặt”.

Những pha lên bóng đa dạng cả ở hai biên lẫn trung lộ của đội chủ nhà đã đẩy The Blues vào thế chống đỡ rất vất vả. Phút 23, lợi thế của Frankfurt được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Luka Jovic.

img

HLV Hutter tự tin dù Frankfurt bị Chelsea cầm hòa trên sân nhà

Mặc dù vậy, Frankfurt bất ngờ chùng xuống sau tình huống này. Chelsea vùng lên mạnh mẽ và tìm được bàn gỡ với pha dứt điểm thành công của Pedro.

Sang hiệp hai, cả hai đội đều có những điều chỉnh về nhân sự lẫn chiến thuật nhưng không thành công. Hòa 1-1, Frankfurt gặp chút bất lợi trước trận lượt về.

Sau trận đấu, HLV Adi Hutter của Frankfurt cho biết: “Một không khí bóng đá tuyệt vời đã được các CĐV mang đến sân vận động. Không phải lúc nào Frankfurt cũng được đá một trận bán kết cúp châu Âu và tôi tự hào về điều này.

Frankfurt đã chơi tốt, có nhiều cơ hội nhưng tiếc là chỉ ghi được 1 bàn. Lẽ ra, chúng tôi đã có thể giành được chiến thắng, nhưng tỷ số này không phải kết quả quá tệ”.

Phân tích sâu hơn về tình thế của hai bên, HLV Hutter nhấn mạnh: “Chelsea rõ ràng là đội bóng có đẳng cấp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã thể hiện được trình độ của mình. Tôi vẫn mong đợi vào những cơ hội ở trận tái đấu tại London.

Chelsea có lợi thế ư? Đó là điều đương nhiên khi tỷ số trận lượt đi là 1-1. Nhưng Frankfurt vẫn còn rất nhiều cơ hội và chúng tôi sẽ chứng tỏ quyết tâm cao nhất. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem