Bị Crystal Palace cầm hòa, Liverpool vỡ mộng vô địch

Thứ ba, ngày 06/05/2014 06:06 AM (GMT+7)
Thi đấu áp đảo và vượt lên dẫn trước 3-0 ngay đầu hiệp 2 nhưng do hàng thủ thi đấu như mơ ngủ nên Liverpool đã bị Crystal Palace cầm hòa với tỷ số 3-3. Kết quả này khiến giấc mộng vô địch của The Kop coi như “tan thành mây khói”.
Bình luận 0

Đội hình thi đấu:

img
Sự thất vọng của các cầu thủ Liverpool sau khi đánh rơi chiến thắng trước Crystal Palace.

Crystal Palace: Julian Speroni 7; Adrian Mariappa 4, Scott Dann 5, Damien Delaney 5, Joel Ward 6; Kagisho Dikgacoi 4, Mile Jedinak 7, Joe Ledley 6, Yannick Bolasie 7, Jason Puncheon 5; Marouane Chamakh 6.

Dự bị: Dwight Gayle 8, Glenn Murray 6, Thomas Ince: không chấm.

Liverpool: Simon Mignolet 7, Glenn Johnson 6, Martin Skrtel 5, Mamadou Sakho 5, Jon Flanagan 5; Steven Gerrard 7, Joe Allen 8, Lucas Leiva 6; Raheem Sterling 8, Daniel Sturridge 7, Luis Suarez 7.

Dự bị: Philippe Coutinho 4, Victor Moses 4.

Với quyết tâm giành chiến thắng để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City, các cầu thủ Liverpool đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mark Clattenburg.

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng, The Kop cũng có được bàn thắng phá vỡ thế bế tắc ở phút 18. Nhận đường chuyền từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Gerrard (8), Allen (24-Liv) bật cao đánh đầu ở cự ly gần làm tung lưới thủ môn Speroni (1-Crystal).

Trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1, Liverpool tiếp tục thi đấu áp đảo nhưng các chân sút của họ đã không thể đưa được bóng vào lưới đội chủ sân Selhurst Park.

Sang hiệp 2, đội bóng vùng Merseyside tiếp tục duy trì sức ép dồn dập về phía khung thành của thủ môn Speroni (1-Crystal). Liên tiếp ở các phút 53 và 55, Sturridge (15) và Suarez (7) đã “nổ súng” đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 3-0.

Những tưởng, việc dẫn trước với cách biệt 3 bàn sẽ giúp Liverpool cầm chắc phần thắng trong tay. Thậm chí, HLV Brendan Rodgers vẫn chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình với hy vọng ghi thêm bàn thắng để có thể cạnh tranh với Man City về hiệu số bàn thắng, bại.

Tuy nhiên, về cuối trận, Crystal Palace đã tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ Liverpool để ghi liên tiếp 3 bàn do công của Delaney (phút 79) và Gayle (phút 81, 88).

Bị Crystal Palace cầm chân với tỷ số 3-3, Liverpool vẫn tạm thời đòi lại ngôi đầu bảng Premier League khi có được 81 điểm sau 37 trận, hơn đội xếp sau là Man City 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Kết quả đó khiến giấc mộng vô địch bóng đá Anh lần đầu tiên sau 24 năm chờ đợi của đội chủ sân Anfield coi như đã bị đặt dấu chấm hết.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem