Bị cú tát “ngàn cân”, thanh niên đâm chết người

Đông Thịnh Thứ tư, ngày 13/09/2017 12:22 PM (GMT+7)
Bị tát vào mặt như “trời giáng”, Thời nổi máu “khùng” lấy dao đâm gục thanh niên rồi lấy xe tẩu thoát.
Bình luận 0

img

Bị đâm, anh Minh chạy được khoảng 20m thì gục chết

Ngày 13.9, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng Phạm Trần Tấn Thời (25 tuổi, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan công an, anh Nguyễn Văn Vương (ngụ ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) thuê Phạm Trần Tấn Thời và Nguyễn Văn Minh (28 tuổi), cả hai cùng ngụ tại xã Cẩm Đường, huyện Long Thành để làm thợ cơ khí.

Tối 9.11, anh Vương gọi Thời và anh Minh đến nhà ở ấp 11 (xã Bình Sơn) để nhận lương. Sau khi nhận lương, anh Minh và Thời cùng chia tiền thì phát sinh mâu thuẫn. Minh đã dùng tay tát vào mặt Thời.

Bị tát cú “trời giáng”, Thời chạy ra mở cốp xe máy lấy một con dao Thái Lan vào đâm Minh một nhát. Minh bỏ chạy một đoạn khoảng 20m thì gục ngã và tử vong.

Riêng Thời sau khi gây án điều khiển xe máy bỏ trốn. Đến khuya cùng ngày, Thời đến công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Yêu đồng giới, nữ sinh đâm chết bạn học

Đang nói chuyện với người yêu đồng giới nhưng bị một nữ sinh khác xen vào, Trần Lệ Mai liền đâm chết bạn này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem