Bị đánh tan tác, IS sợ hãi phải mặc váy vợ trốn khỏi Iraq

Phương Đăng (theo Daily Mail) Thứ sáu, ngày 21/10/2016 11:42 AM (GMT+7)
Hàng loạt chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị bắt khi đang mặc váy của vợ hoặc bạn gái bỏ trốn khỏi Mosul, thành trì của chúng ở Iraq trong bối cảnh Các lực lưỡng vũ trang Iraq được liên quân Mỹ hậu thuẫn đang ồ ạt tấn công tái chiếm thành phố này.
Bình luận 0

img

Hai chiến binh IS bị bắt trong bộ dạng mặc váy phụ nữ để trốn khỏi Mosul

Trong bối cảnh giao tranh dữ dội, thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi đã ra lệnh cho vợ và bạn gái của các chiến binh IS di tản khỏi thành phố. Những người vợ của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi cũng đã được đưa khỏi Mosul.

Kênh truyền thông Al Sumaria của Iraq đưa tin: "IS đã sơ tán phụ nữ khỏi Mosul tới các thành phố khác của Syria như Raqqa trong 2 ngày qua, trong đó có các bà vợ của các thủ lĩnh IS". Theo đó, nhân cơ hội này, nhiều chiến binh IS nghĩ ra mẹo đào tẩu bằng cách mặc váy của vợ hoặc bạn gái, hóa trang thành phụ nữ để bỏ trốn.

Lực lượng bán quân sự người Kurd đang tham gia chiến dịch tái chiếm Mosul đã bắt sống được 2 chiến binh IS trong trang phục phụ nữ.

img

Tướng Tướng Gary Volesky của quân đội Mỹ, người đứng đầu liên minh chống IS trên mặt đất cũng xác nhận, không chỉ chiến binh IS mà rất nhiều thủ lĩnh của tổ chức khủng bố này cũng đang lũ lượt tháo chảy khỏi thành phố sau khi liên quân tiến hành một loạt các vụ tấn công dữ dội đã được lên kế hoạch trước vào ngày 20.10.

Trong khi đó, Tướng Mỹ Joseph Votel cho hay cuộc chiến để giành lại Mosul có thể kéo dài "cả tháng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem