Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đó là đối tượng Trần Văn Tăng (35 tuổi, trú xóm Trung Thành 2, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).
Về phần Tăng, sau một lúc tìm Đức không được đã cầm dao đến nhà Đức. Chị Trần Thị Tiêu (49 tuổi, mẹ của Đức) cho biết, khoảng 19h ngày 6.12 chị đang đứng ở sân thì thấy Trần Văn Tăng đi xe máy đến hỏi chồng chị đâu. Sau đó Tăng đi thẳng vào trong buồng gặp anh Đặng Văn Nguyên (53 tuổi, bố của Đức) và nói: "Anh chị xem thằng Đức nó đánh em thế này, anh chị tính sao?". Rồi Tăng cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần việc bị Đức đánh.
Thấy căng thẳng, chị Tiêu chạy vào bảo Tăng có gì thì ra ngoài phòng khách ngồi uống nước nói chuyện. Khi anh Nguyên vừa bước ra ngồi cùng phía với Tăng ở bàn uống nước, thì đột nhiên Tăng rút dao nhọn giấu trong áo ra và đâm vào ngực anh Nguyên. Bị bất ngờ, anh Nguyên không kịp phản ứng, gục xuống tử vong tại chỗ. Thấy vậy Tăng rút dao ra và phóng xe bỏ trốn. Quá hoảng hốt, chị Tiêu chỉ kịp thét lên rồi chạy ra ngoài kêu cứu.Từ thông tin về số điện thoại di động của đối tượng, cũng như nhận thấy đối tượng phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, hành động phạm tội do bột phát nên lực lượng công an đã tiến hành gọi điện thoại vận động đối tượng ra đầu thú. Đến 23h cùng ngày, được sự vận động của cơ quan công an, Tăng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.