Bị HLV Park Hang-seo “bỏ qua”, FLC Thanh Hóa vẫn trở lại ngôi đầu

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 28/10/2017 19:45 PM (GMT+7)
Thay vì chọn sân Long An để chứng kiến cuộc đọ sức giữa đội chủ nhà và ứng viên vô địch FLC Thanh Hóa ở vòng 23 V.League 2017, chiều 28.10, HLV Park Hang Seo đã chọn sân…Nha Trang. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới quyết tâm của các cầu thủ xứ Thanh…
Bình luận 0

Sau khi chính thức nhậm chức HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã lập tức bắt tay vào công việc tìm quân. Sau khi dự khán trận đấu sớm vòng 23 giữa HAGL – Hà Nội ngày 27.10 (HAGL thắng 3-2), chiều nay, HLV người Hàn Quốc đã tới Nha Trang theo dõi cuộc đọ sức giữa S.Khánh Hòa – SLNA.

img

Quốc Phương (áo vàng) là người ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của FLC Thanh Hóa trước chủ nhà Long An chiều 28.10. Ảnh: I.T

Có lẽ cũng nhờ sự góp mặt của HLV Park Hang-seo nên trận đấu diễn ra khá quyết liệt với kết quả hòa chung cuộc 1-1. Phút thứ 10, Quốc Chí (số 13) đã mở tỷ số cho đội bóng phố Biển. Nhưng đến phút 80, SLNA đã giữ lại được 1 điểm ra về nhờ cú đánh đầu lập công của ngoại binh Olaha (số 69).

Với việc để SLNA cầm hòa, S.Khánh Hòa đã không thể bứt lên trong cuộc đua đến ngôi vô địch trong những thời điểm đua nước rút của mùa giải.

Không hớ hênh như S.Khánh Hòa, Than Quảng Ninh đã bảo vệ được chiến thắng sát nút 1-0 trước đội khách “khó chịu” Hải Phòng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu mang tên chân sút ngoại Patiyo (số 10, phút 12).

img

FLC Thanh Hóa đã tạm thời trở lại ngôi đầu V.League 2017. Ảnh: I.T

Ở trận đấu này, Hải Phòng cũng đã chơi rất nỗ lực và tạo ra không ít cơ hội. Nhưng các chân sút của đội khách đến từ đất Cảng đều không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Hoài Anh bên phía Than Quảng Ninh. Minh chứng rõ nhất là pha bay người của Hoài Anh cản phá cú sút phạt hiểm hóc của Steven (số 10, Hải Phòng) phút 62.

Thắng trận, Than Quảng Ninh (39 điểm) đã có mặt trong tốp 4, cùng bằng điểm Hà Nội (39 điểm/23 trận), Quảng Nam (39 điểm/22 trận).

Ngôi đầu bảng sau ngày thi đấu 28.10 đã tạm trở về với FLC Thanh Hóa.

Làm khách trên sân đội cuối bảng Long An, đội bóng xứ Thanh sớm có bàn thắng ngay từ phút thứ 2 do công Quốc Phương (số 19) với một cú đá phạt hàng rào tuyệt đẹp.

Những nỗ lực của Long An trong phần lớn thời gian của trận đấu sau đó không thể đem tới bàn gỡ. Và phút 87, Omar (số 20) đã đặt dấu chấm hết cho trận đấu với pha dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho FLC Thanh Hóa.

Với 41 điểm/23 trận, FLC Thanh Hóa đã trở lại ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, nếu Quảng Nam thắng trong chuyến làm khách của SHB.Đà Nẵng chiều 29.10, FLC Thanh Hóa sẽ lại phải rơi xuống thứ 2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem