Bi kịch cuộc đời ập xuống "ngựa chứng" Balotelli

Đông Hưng Thứ tư, ngày 26/08/2015 10:15 AM (GMT+7)
Đời con người, có lúc lên voi, lúc xuống chó. Với Mario Balotelli, có lẽ giờ anh đã thấm nhuần điều này. Không còn là cảnh trọng vọng, được các đội bóng lớn trải thảm đỏ, gái đẹp vây quanh. Ngược lại, chỉ là sự lạc lõng, bị quay lưng...
Bình luận 0

Trở lại những năm 2011 – 2012, cái tên Mario Balotelli làm mưa làm gió trong làng bóng đá thế giới. Anh giúp Man City vô địch Premier League mùa giải 2011/12, rồi tỏa sáng tại Euro 2012, giúp Italia có mặt ở chung kết. Thời điểm ấy, nhiều chuyên gia không ngần ngại nhận định, “Super Mario” chính là một trong những chân sút hay nhất làng túc cầu thời điểm hiện tại. Bản thân Balotelli cũng tin là như thế. Anh tự so sánh mình với Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

img

Balotelli cay đắng nhìn Neguesha rơi vào vòng tay Kouyate.

Sự nổi tiếng, cùng mức lương hậu hĩnh ở Man City giúp Balotelli trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, của mọi cuộc vui. Đến đâu, anh cũng nhận được những lời ca tụng, rồi gái đẹp vây quanh không ngớt. Trong 3 năm chơi bóng ở sân The Etihad, người ta không thể nhớ hết Balotelli đã cho qua tay mình bao nhiêu người đẹp, chỉ biết rằng, sâu sắc nhất chính là Fanny Neguesha. Hai người từng có nhiều quãng thời gian mặn nồng, thậm chí hết chia tay lại tái hợp.

Thế nhưng, đời người không bao giờ là những quãng đường bằng phẳng. Khi bước lên đỉnh cao, bạn không biết giữ gìn nó, thay vào đó chỉ biết ăn chơi, quậy phá, thì khi đi xuống, mọi thứ sẽ thành thảm họa. Có lẽ đến thời điểm này, Balotelli bắt đầu nghiệm ra câu nói “lên voi, xuống chó”. Kể từ khi rời AC Milan và chuyển sang khoác áo Liverpool, cuộc đời “Ngựa chứng” đã sa sút thảm hại. Giờ đây, mọi thứ dường như chỉ muốn quay lưng với anh.

Ngày hôm qua, Balotelli đã quyết định dứt tình với Liverpool chỉ sau 1 năm để trở lại khoác áo AC Milan theo dạng cho mượn với hy vọng có thể tìm lại những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp. Trong ngày tái hợp các CĐV áo sọc đỏ-đen, Balotelli cười một cách gượng gạo. Ngoài chuyện xấu hổ vì từng dứt áo ra đi, Balotelli còn buồn vì chuyện tình cảm.

Số là trong quãng thời gian bị Liverpool ghẻ lạnh, không còn người đẹp vây quanh, Balotelli tính tái hợp với tình cũ Fanny Neguesha. Bằng chứng là anh thường xuyên nhắn tin tình cảm qua trang mạng cá nhân với siêu mẫu gốc Bỉ. Thế nhưng Fanny Neguesha chẳng đáp lại, đơn giản cô đã có ý trung nhân mới. Không ai khác, đó lại là một đồng nghiệp của Balotelli – tiền đạo Cheikhou Kouyate, người gia nhập West Ham cách đây 1 năm. Có lẽ cũng vì không muốn nhìn cảnh Neguesha và Kouyate vui vẻ với nhau mà Balotelli đã chọn cách trở lại Italia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem