Bị kỳ thị vì mang nhiều vết sẹo trên mặt, chàng trai mở tiệm bánh và cà phê đắt khách

Kỳ Phú Thứ năm, ngày 20/01/2022 14:35 PM (GMT+7)
Tuy khuôn mặt xấu xí, chi chít sẹo đến mức bị mọi người kỳ thị, xa lánh. Tuy nhiên, Hải đã vứt bỏ đi sự tự ti, mặc cảm để ấp ủ giấc mơ mở tiệm bánh và cà phê của riêng mình.
Bình luận 0

Ước mơ trở thành ông chủ sau khi bị đuổi khỏi tiệm bánh

Giống như bao người khác, Ngô Quý Hải (28 tuổi, trú tại xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) sinh ra vốn lành lặn. Nhưng khi cậu được 6 tháng tuổi thì không may bị ngã vào bếp lửa đang cháy đỏ rực. Sau vụ tai nạn đó, vùng mặt của Hải bị bỏng nặng.

Vết thương khiến cậu đau đớn, khóc suốt ngày suốt đêm. Sau đó, bố mẹ phải chạy vạy, vay tiền khắp nơi để đưa Hải vào Bệnh viện Nhi Đồng I (TP.Hồ Chí Minh) chữa trị. Sau 2 năm, trải qua 10 lần phẫu thuật, khuôn mặt của Hải vẫn chịu nhiều di chứng, chằng chịt vết sẹo, cử động khó khăn.

Khi Hải lên 6 tuổi, cậu được bố mẹ đưa đến trường học. Tuy nhiên, cậu lại bị bạn bè kỳ thị, xa lánh và không chơi cùng bởi ngoại hình khác lạ. "Sau 4 tháng đi học, vì không chịu nổi những lời miệt thị của bạn bè, mình đã đòi bố mẹ xin nghỉ", Hải nói.

Bị mọi người kỳ thị, chàng trai mang nhiều vết sẹo trên mặt mở tiệm bánh và cà phê - Ảnh 1.

Tiệm bánh mặt trời của Hải. Ảnh: K.P

Từ đó, cuộc đời của Hải là những tháng ngày thu mình ở trong nhà. Ngoài việc phụ bố mẹ bán hàng, cậu chỉ có 2 việc ăn và ngủ. Về sau, Hải có quen một người bạn câm điếc gần nhà tên là Xiên. Họ thân thiết với nhau như hình với bóng, cùng nhau chơi đùa trong suốt tuổi thơ.

Khi Hải lên 10 tuổi, cậu và Xiên được người cô đưa xuống TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) chơi. Trong lúc đi trên đường, hai cậu thấy một tiệm bánh ngọt sang trọng, trong đó có nhiều bánh kem đủ màu sắc.

Hải và Xiên bàn bạc với nhau sẽ tích góp tiền lại để quay trở lại tiệm đó mua bánh vào đúng ngày sinh nhật của Xiên.

Sau nhiều tháng tích góp, hai cậu quay trở lại tiệm bánh. Tuy nhiên, khi cả hai bước vào tiệm, nhìn trang phục và bộ dạng ấy, nhân viên đã đuổi ra ngoài.

"Lúc đó Xiên khóc nhiều lắm, nhưng mình thì không. Tại hồi nhỏ mình bị nhiều người xa lánh, xua đuổi nên quen rồi. Mình cũng có chút buồn bã. Từ đó, mình nuôi ý định sẽ mở một tiệm bánh để có thể tự tay làm ra những chiếc bánh ngon miệng và đẹp mắt phục vụ khách hàng thật tốt", Hải nói.

Nghị lực phi thường của "dị nhân"

Đến năm 2016, khi mới 22 tuổi, Hải được một tổ chức từ thiện tài trợ sang Đức phẫu thuật tái tạo khuôn mặt và điều trị trong vòng 6 tháng. Ở một nơi cách xa vạn dặm, không có người thân bên cạnh, Hải được đùm bọc và yêu thương bởi những người Đức gốc Việt và được sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ ở đây.

"Có lẽ 6 tháng điều trị ở Đức là quãng thời gian mà mình không thể nào quên được. Sau ca phẫu thuật đầu tiên, mình hôn mê 21 ngày. Khi tỉnh dậy, mình nhận được nhiều tình cảm của mọi người ở đây, nhờ đó mà mình không còn cảm giác bị mọi người xa lánh, kỳ thị. Mình chợt nhận ra rằng, cuộc sống này còn rất nhiều điều tươi đẹp ở phía trước", Hải nhớ lại.

Bị mọi người kỳ thị, chàng trai mang nhiều vết sẹo trên mặt mở tiệm bánh và cà phê - Ảnh 2.

Tại tiệm bánh và cà phê, Hải vừa là ông chủ vừa kiêm luôn pha chế và phục vụ. Ảnh: K.P

Sau khi trải qua hơn chục ca phẫu thuật trong suốt 6 tháng, Hải trở về Việt Nam với khuôn mặt đã được tách ra khỏi phần da ngực.

Đến năm 2017, cậu được giới thiệu vào học tại KOTO. Đây là doanh nghiệp xã hội và nhà hàng tại Hà Nội cung cấp chương trình dạy nghề 2 năm cho những thanh niên kém may mắn trong cuộc sống. Tại đây, Hải được dạy nghề bếp và kỹ năng sống.

Đây cũng là nơi cậu được tập viết chữ sau 18 năm chỉ biết đọc. "Có những hôm mình chép bài đến 2-3h sáng. Những lúc khó khăn mình muốn bỏ cuộc nhưng mình đã nghĩ về lý do bắt đầu ", Hải nói.

Ông chủ của "Ngôi nhà mặt trời"

Đến năm 2019, sau khi kết thúc khóa học, Hải vào TP.HCM làm phụ bếp cho một nhà hàng. Làm ở TP.HCM được 2 năm, đến đầu năm 2021, Hải trở về lại Kon Tum để thực hiện giấc mở của mình.

Cậu thuê 1 căn nhà ở thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) rồi sửa sang lại để mở một tiệm bánh và cà phê. Tháng 4/2021, tiệm bánh và cà phê chính thức được khai trương.

Tại đây, Hải vừa là ông chủ kiêm nhân viên pha chế và phục vụ khách hàng. Hải tâm sự, không ít lần khách đến quán thấy ngoại hình của cậu đã phải bỏ đi. "Tuy nhiên, mình không buồn hay nản lòng gì cả mà vẫn kiên trì với công việc. Dần dần, khách đến quán đều thấy quen thuộc với ngoại hình của mình và ghé nhiều hơn", Hải giãi bày.

Bị mọi người kỳ thị, chàng trai mang nhiều vết sẹo trên mặt mở tiệm bánh và cà phê - Ảnh 3.

Khách hàng khi đến với tiệm bánh và cà phê của Hải không còn bỏ đi hay xanh lánh vì ngoại hình của cậu như trước. Ảnh: K.P

Hải đặt tên tiệm bánh là "Sun House", tên Tiếng Anh nghĩa là ngôi nhà mặt trời. Hải mong muốn rằng, tất cả thực khách khi đến đây đều được chào đón nồng ấm, nhiệt tình và tiệm bánh là ngôi nhà – nơi mọi người có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện buồn vui ở trong cuộc sống. Đặc biệt, những đứa trẻ ở vùng nông thôn, sẽ không phải đi rất xa, lên tận thành phố mới có thể được thấy và mua những chiếc bánh mình thích hay bị xua đuổi vì ngoại hình.

"Từ câu chuyện của mình, mong rằng mọi người hãy nghĩ về cuộc sống theo một cách lạc quan và yêu thương hơn. Chỉ cần chúng ta có ước mơ và có sự nỗ lực không ngừng nghỉ thì thành công sẽ đến ngay trước mắt chúng ta", Hải nhắn nhủ.

Cho đi là nhận lại

Hải cho biết, anh đã và đang cùng với một số người bạn lập ra 1 nhóm từ thiện. Thi thoảng, nhóm sẽ nấu trà sữa, làm bánh để gửi tặng những đứa trẻ mồ côi tại các mái ấm tình thương, Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhằm chia sẻ phần nào nỗi đau, sự khó khăn, thiếu thốn của các em.

"Mình có được như ngày hôm nay cũng là nhờ sự yêu thương, đùm bọc của tất cả mọi người. Cho nên mình muốn làm một cái gì đó cho đi và cũng để đáp lại những gì mà mình đã nhận trong suốt thời gian qua", Hải tâm sự.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem