Bí mật khiến 4 đứa trẻ sống sót trong rừng rậm Amazon sau 40 ngày rơi máy bay

V.N (Theo AP) Thứ hai, ngày 12/06/2023 17:07 PM (GMT+7)
Việc 4 đứa trẻ bản địa được tìm thấy sống sót sau 40 ngày kể từ một vụ rơi máy bay trong rừng rậm Amazon ở Columbia được coi là phép màu.
Bình luận 0

Sau khi được binh lính Colombia tìm thấy và giải cứu hôm thứ Sáu 9/6, bốn  đứa trẻ, lần lượt 13, 9, 4 tuổi và 11 tháng, dự kiến sẽ ở lại bệnh viện tối thiểu hai tuần để được điều trị. 

Bột sắn và một số hiểu biết về trái cây rừng nhiệt đới là chìa khóa giúp bọn trẻ sống sót phi thường trong một khu vực có rất nhiều rắn, muỗi và các loài động vật khác. 

Thân nhân các em, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng như các quan chức chính phủ và quân đội đã tới thăm bọn trẻ tại bệnh viện ở thủ đô Bogota. 

Bí mật khiến 4 đứa trẻ sống sót trong rừng rậm Amazon sau 40 ngày rơi máy bay - Ảnh 1.

Bọn trẻ được binh lính Colombia tìm thấy trong rừng. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Iván Velásquez nói với các phóng viên rằng bọn trẻ đang được bù nước và chưa thể ăn thức ăn. “Nhưng nhìn chung, tình trạng của bọn trẻ có thể chấp nhận được” - ông Velásquez nói. 

Bọn trẻ đang đi cùng mẹ từ ngôi làng Araracuara ở Amazon đến San Jose del Guaviare thì máy bay bị rơi vào rạng sáng ngày 1/5. Trên chiếc máy bay cánh quạt một động cơ Cessna có 3 người lớn và 4 trẻ em. Song  phi công phát tín hiệu khẩn cấp do hỏng động cơ và chiếc máy bay nhỏ đã biến mất khỏi màn hình radar một thời gian ngắn sau đó. Cả 3 người lớn đã thiệt mạng. 

Fidencio Valencia, chú của các em, nói với các phóng viên bên ngoài bệnh viện: “Khi máy bay gặp nạn, bọn trẻ đã tìm thấy (từ đống đổ nát) một ít fariña, và nhờ đó, các bé đã sống sót”. Fariña là một loại bột sắn mà người dân vùng Amazon thường  ăn. Sau khi hết fariña, bọn trẻ bắt đầu ăn hạt.

Thời gian này khá may mắn cho bọn trẻ vì trái cây rừng đang vào vụ -  Astrid Cáceres, người đứng đầu Viện phúc lợi gia đình Colombia, cho biết. 

Video của lực lượng không quân được công bố hôm thứ 9/6 cho thấy quân đội đã đưa tới một chiếc trực thăng và dùng dây để kéo những đứa trẻ lên vì máy bay không thể hạ cánh trong khu rừng nhiệt đới rậm rạp nơi chúng được tìm thấy. Quân đội đăng những bức ảnh trên Twitter cho thấy một nhóm binh lính và tình nguyện viên chụp ảnh cùng những đứa trẻ được quấn trong chăn giữ nhiệt. Một trong những người lính đưa cái chai đến gần môi đứa trẻ nhỏ nhất.

Bí mật khiến 4 đứa trẻ sống sót trong rừng rậm Amazon sau 40 ngày rơi máy bay - Ảnh 2.

Việc 4 đứa trẻ sống sót sau 40 ngày được coi là một phép màu và giúp người dân Colombia đoàn kết hơn. Ảnh: AP.

Tướng Pedro Sanchez, người phụ trách các nỗ lực cứu hộ, nói rằng những đứa trẻ được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn 5 km (3 dặm) trong một khu rừng thưa. Ông cho biết các đội cứu hộ đã vài lần đi qua trong vòng 20 đến 50 mét nơi những đứa trẻ được tìm thấy  nhưng đã bỏ lỡ chúng.

Lúc được tìm thấy bọn trẻ đã rất yếu, chỉ đủ sức để thở  hoặc với tới một quả nhỏ để tự ăn hay uống từng giọt nước trong rừng- các nhân viên cứu hộ cho biết. Tổng thống Colombia Petro gọi bọn trẻ là “tấm gương sống sót” và dự đoán câu chuyện của chúng “sẽ đi vào lịch sử”.

Hai tuần sau vụ tai nạn, hôm 16/5, một đội tìm kiếm đã tìm thấy chiếc máy bay trong một khu rừng nhiệt đới dày đặc và tìm thấy thi thể của ba người lớn trên máy bay, nhưng không tìm thấy bọn trẻ.

Quân đội Colombia đã đẩy mạnh cuộc săn lùng và đưa 150 binh sĩ cùng chó nghiệp vụ vào khu vực, nơi sương mù và tán lá dày hạn chế tầm nhìn. Hàng chục tình nguyện viên từ các bộ lạc bản địa cũng tham gia tìm kiếm. Sự việc đã khiến các bộ lạc bản địa và quân đội vốn thường đối lập với nhau dẹp các bất đồng sang một bên. 

Những người lính trên máy bay trực thăng đã thả những hộp thức ăn vào rừng, hy vọng rằng nó sẽ giúp duy trì cuộc sống của bọn trẻ. Máy bay bay qua khu vực đã bắn pháo sáng để hỗ trợ đội tìm kiếm trên mặt đất vào ban đêm, và lực lượng cứu hộ đã sử dụng loa để phát ra thông điệp được bà của hai anh em trong nhóm ghi âm yêu cầu bọn trẻ ở yên một chỗ.

Bí mật khiến 4 đứa trẻ sống sót trong rừng rậm Amazon sau 40 ngày rơi máy bay - Ảnh 3.

Chiếc máy bay Cessna bị rơi trong rừng. Ảnh: AP.

Thông báo về việc giải cứu họ được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Gustavo Petro ký lệnh ngừng bắn với đại diện của nhóm nổi dậy Quân đội Giải phóng Quốc gia. Cùng với thông điệp của chính phủ nêu bật những nỗ lực của ông nhằm chấm dứt xung đột nội bộ, ông nhấn mạnh công việc chung của quân đội và các cộng đồng bản địa để tìm kiếm những đứa trẻ.

“Cuộc gặp gỡ của tri thức bản địa và tri thức quân sự” - Tổng thống viết trên Twitter. “Đây là một con đường khác cho Colombia: Tôi tin rằng đây là con đường Hòa bình thực sự”.

Damaris Mucutuy, dì của bọn trẻ, nói với một đài phát thanh rằng “bọn trẻ vẫn ổn” dù bị mất nước và bị côn trùng cắn. Cô nói thêm rằng những đứa trẻ đã được thăm khám về tâm lý. 

Các quan chức đã đồng ý với người thân của những đứa trẻ cho phép "công việc tâm linh" trong rừng và bệnh viện. Các nhạc sĩ và nhạc cụ phù hợp với văn hóa của bọn trẻ sẽ được phép vào bệnh viện.

Người ta đã biểu dương lòng dũng cảm của cô gái lớn nhất trong số 4 đứa trẻ, cô bé có một số kiến thức về cách sống sót trong rừng nhiệt đới và đã dẫn dắt những đứa trẻ vượt qua thử thách.

Trước khi được giải cứu, có nhiều tin đồn xoay quanh tung tích các em. Đến nỗi hôm 18/5, Tổng thống  Petro thông tin rằng bọn trẻ đã được tìm thấy. Sau đó, ông xóa tin nhắn, đính chính rằng một cơ quan chính phủ cung cấp thông tin sai cho ông.

Bọn trẻ cho biết có lúc chúng đã ở cùng với một con chó, nhưng sau đó nó đã mất tích. Đó là  con chó cứu hộ mà những người lính đã mang vào rừng. Cuối tuần qua quân đội vẫn đang tìm kiếm chú chó, một chú chó chăn cừu Bỉ tên là Wilson.

Tổng thống Petro cho biết có lúc  ông tin rằng những đứa trẻ đã được giải cứu bởi một trong những bộ lạc du mục vẫn còn lang thang ở khu vực xa xôi nơi máy bay rơi và ít liên lạc với chính quyền.

Khi cuộc tìm kiếm diễn ra, các binh sĩ tìm thấy những manh mối nhỏ khiến họ tin rằng những đứa trẻ vẫn còn sống, bao gồm một đôi dấu chân, một bình sữa trẻ em, tã lót và những miếng trái cây trông giống như chúng đã bị con người cắn.

“Rừng đã cứu bọn trẻ” - Tổng thống Petro nói. “Bọn trẻ là những đứa con của rừng già, và bây giờ cũng là những đứa con của đất nước Colombia”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem