Bị nhà chồng nhốt 3 năm trong phòng tắm vì tội đẻ con gái

Thứ năm, ngày 11/09/2014 15:34 PM (GMT+7)
Khi người mẹ trẻ sinh đứa con gái thứ hai, nhà chồng vô cùng tức giận. Cô bị tước con và bị nhốt trong phòng tắm suốt 3 năm đến mức hỏng mắt và chỉ được ăn thức ăn thừa.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Người vợ xấu số ở bang Bihar, miền Bắc Ấn Độ được gả chồng năm 2010. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô gặp rắc rối ngay sau đám cưới vì gia đình cô dâu không đưa đủ tiền hồi môn cho nhà trai theo tục lệ địa phương.

Do đó, người vợ trẻ bị chồng và nhà chồng bạo hành có hệ thống. Đỉnh điểm, khi cô sinh đứa con thứ hai, nhà chồng rất tức giận vì không phải con trai. Người mẹ trẻ bị tước mất con và bị nhốt trong phòng tắm 3 năm liền. Trong suốt thời gian đó, người phụ nữ không được thả ra lần nào và chỉ được ăn đồ thừa.

Cảnh sát giải thoát cho người phụ nữ trẻ xấu số theo đơn tố cáo của cha đẻ nạn nhân. Những người thực thi pháp luật tìm thấy cô sau quá trình khám nhà. Móng tay cô mọc dài, còn mắt thì không chịu được ánh sáng ban ngày nên không thể mở ra được. Đứa con gái 3 tuổi của cô lần đầu tiên trong đời được thấy mẹ đẻ.

Cảnh sát bang đang mở cuộc điều tra. Chồng của nạn nhân đã bị bắt giữ để điều tra hình sự.

(Theo Đài Tiếng nói Nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem