Bí thư trẻ giúp đồng bào vùng biên thoát nghèo bền vững

Nguyệt Minh Thứ hai, ngày 04/04/2022 07:15 AM (GMT+7)
Bí thư trẻ luôn cống hiến hết mình cho bà con, tìm cách kết nối các nhà hảo tâm cả nước đến những nơi nghèo nhất của xã, với mong muốn giúp người dân vùng biên cương sớm thoát nghèo. Đó chính là anh Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy xã Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang).
Bình luận 0

Đem hy vọng vượt non ngàn

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Thanh Phương lần đầu vào tháng 1/2022, trong khi làm chương trình khởi công tại Trường Tiểu học Cốc Rế, xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Khi ấy, việc đến khảo sát xã Pà Vầy Sủ không có trong kế hoạch của đoàn. Nhưng hình ảnh người Bí thư ăn mặc giản dị, suốt chặng đường đi cùng luôn cố gắng nói lên những khó khăn và ước mong của người dân Pà Vầy Sủ đã chạm đến trái tim chúng tôi. Anh Phương tâm sự: "Tôi muốn giúp người dân phải tự lực cánh sinh, không thể mãi chỉ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Nhà nước".

Anh Nguyễn Thanh Phương, (SN 1984, tại Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình). Bố là cán bộ kiểm lâm, mẹ là công nhân tại Vườn quốc gia Cúc Phương, chiếc nôi gia đình đã bồi dưỡng cho anh tình yêu lớn với cây rừng.

Bí thư trẻ giúp đồng bào vùng biên thoát nghèo bền vững - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Thanh Phương (phải) cùng nhà tài trợ trong chương trình “Trao sinh kế cho đồng bào nghèo vùng biên cương”. Ảnh: N.M

"Điều tôi mong mỏi nhất là người dân vùng cao sẽ bớt khổ, trình độ dân trí sẽ ngày một nâng cao hơn, để họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn".

Anh Nguyễn Thanh Phương

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội) chuyên ngành Lâm sinh, anh Phương đã công tác tại huyện biên giới phía tây Xín Mần, tỉnh Hà Giang đến nay đã 13 năm 5 tháng. Anh từng trải qua nhiều vị trí khác nhau như: Giáo viên, chuyên viên văn phòng; phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Xín Mần. Từ tháng 9/2020 đến nay, anh được bổ nhiệm giữ chức Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Pà Vầy Sủ.

Trên cương vị Chủ tịch UBND xã Xín Mần, anh Phương đã cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã chỉ đạo, đưa xã Xín Mần đạt chuẩn nông mới năm 2018. Ngoài ra, anh còn kêu gọi các tổ chức từ thiện hỗ trợ giống cây đương quy 6,1ha và hỗ trợ nhu yếu phẩm, quần áo cho các hộ dân trên địa bàn của xã.

Điểm tựa vững chãi nơi xã nghèo

Anh Phương luôn đau đáu trong lòng phải đồng hành và giúp được bà con nhân dân thoát nghèo. "Nông nghiệp tại các xã mà tôi từng làm đều rất kém phát triển. Người dân chủ yếu canh tác lúa nương, ngô nương một vụ mùa. Để có thể thoát nghèo, phải tạo điều kiện cho bà con có những kiến thức về nông nghiệp hữu ích và trao cho bà con những giống cây trồng phù hợp" - anh Phương cho biết thêm.

Chỉ sau gần 3 tháng, xã Pà Vầy Sủ đã nhận được sự hỗ trợ từ Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt cùng với các nhà hảo tâm của cả nước. Chương trình "Trao sinh kế cho đồng bào nghèo vùng biên cương" và "Bốn mùa áo mới cho em" đã được tổ chức thành công. 10.000 cây giống và nhiều phần quà đã được trao tận tay bà con và học sinh Trường Mầm non Pà Vầy Sủ với tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng.

Sự thành công của chương trình có công sức rất lớn từ sự kết nối của anh Phương. Tuy nhiên anh vẫn chỉ khiêm tốn chia sẻ "Tôi chỉ góp một chút sức nhỏ bé, điều tôi quan trọng nhất là bà con nơi đây có cơ hội để chủ động thoát nghèo".

Chị Đinh Thị Dung - Văn phòng Đảng ủy xã Pà Vầy Sủ cho biết: "Anh Phương là một lãnh đạo trẻ rất nhiệt tình, tâm huyết với công việc, quý trọng bà con. Từ ngày anh về công tác tại xã, bà con được lợi nhiều thứ từ các chương trình do anh kêu gọi".

Đối với anh Phương, thành quả xứng đáng nhất cho mọi cố gắng của bản thân chính là niềm tin yêu của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem