Bị tố cưỡng hiếp nữ nhân viên massage, 9X nói mua dâm nợ tiền

Xuân Lực Thứ ba, ngày 27/03/2018 18:55 PM (GMT+7)
Ban đầu, Hiếu thừa nhận hành vi cưỡng bức nữ nhân viên massage nhưng ra tòa bị cáo nói rằng trước khi quan hệ đã thỏa thuận mua dâm.
Bình luận 0

img

Hiếu tỏ ra mệt mỏi tại phiên tòa sáng nay.

Ngày 27/3, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm Phan Trung Hiếu (SN 1990, trú ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) về tội “Hiếp dâm”. Bị hại trong vụ án là nữ nhân viên quán massage tên là Hoàng Thanh Tú (đã đổi tên, sinh năm 1999, trú tại tỉnh Vĩnh Long).

Tại phiên tòa sáng nay, Hiếu tỏ ra mệt mỏi, xin phép HĐXX cho hoãn phiên tòa. Thấy bị cáo liên tục cuối gục mặt xuống bàn, HĐXX và cảnh sát đã nhắc nhở bị cáo ngồi thẳng lên để trả lời.

“Bị cáo đủ sức khỏe để trả lời các câu hỏi của HĐXX xử không?”, Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo. Hiếu lí nhí đáp lại: “Bị cáo thấy đau đầu, chóng mặt, không đủ sức khỏe để trả lời câu hỏi, xin HĐXX cho hoãn phiên tòa”.

Sau khi hội ý nhanh, HĐXX đồng ý hoãn phiên tòa để đảm bảo sức khỏe cho bị cáo và sẽ thông báo lịch mở lại phiên tòa sau.

Ít phút sau khi HĐXX bàn giao lại bị cáo cho cảnh sát, một số người thân Hiếu xin phép chiến sĩ cảnh sát được tiếp đồ ăn và nước uống cho bị cáo 28 tuổi. Nhìn cảnh Hiếu vừa bị còng tay vừa cầm bánh mỳ ăn nhiều người thân của bị cáo đã không cầm được nước mắt.

Theo bản án sơ thẩm ngày 20/12/2017, của TAND huyện Thanh Oai (Hà Nội), chiều 15/5/2017, Hiếu cùng bạn Phạm Tuấn Duy (đã đổi tên) tới một quán massage ở thị trấn Quốc Oai để thư giãn.

Khi vào quán, Hiếu yêu cầu nhân viên quản lý “điều” ngay hai nhân viên phục vụ xông hơi massage.

Hiếu và Duy được anh Đức (quản lý quán massage, đã đổi tên) bố trí hai phòng VIP khác nhau và cắt cử hai nữ nhân viên là Thanh Tú và Hoàng Phương Uyên (đã đổi tên) lên phục vụ hai vị khách.

Uyên được cử tới phòng của Hiếu nhưng vừa vào phòng, Uyên nhận ra Hiếu là khách có thói thô bạo nên từ chối phục vụ với lý do sức khỏe không tốt.

Sau đó, Uyên được quản lý quán đổi sang phục vụ cho Duy, còn Thanh Tú sang phục vụ Hiếu.

Thấy nữ nhân viên ăn mặc mát mẻ vào phòng, Hiếu nói Thanh Tú nằm lên giường nói chuyện mà không yêu cầu xông hơi, massage. Sau đó, Hiếu kéo Thanh Tú nằm xuống giường và có hành vi sờ soạng các bộ phận nhạy cảm nữ nhân viên quán massage.

Thấy Hiếu có hành vi sàm sỡ mình, Thanh Tú nói ở quán chỉ có “thư giãn” không được quan hệ tình dục. Bị Hiếu khống chế, Thanh Tú gọi “anh Đức ơi” với mục đích cầu cứu nhưng không ai nghe thấy nên không gọi nữa. Dù Thanh Tú kháng cự nhưng Hiếu vẫn dũng vũ lực đè nữ nhân viên quán massage xuống giường rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, Hiếu đưa cho Thanh Tú 500.000 đồng và trợn mắt bắt nữ nhân viên phải nhận.

Nghe Thanh Tú kể lại chuyện bị Hiếu cưỡng bức, một nữ nhân viên tại quán vội đi mua ngay thuốc tránh thai khẩn cấp cho cô gái uống. Tối cùng ngày, Thanh Tú tố cáo sự việc tới cơ quan công an khiến Hiếu bị bắt giữ khẩn cấp.

Ở giai đoạn điều tra ban đầu, Hiếu thừa nhận hành vi hiếp dâm nữ nhân viên quán massage như tố cáo của bị hại. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, Hiếu bất ngờ phản cung cho rằng việc giao cấu là được sự đồng thuận của bị hại.

Hiếu khai, Thanh Tú đồng ý quan hệ với bị cáo với giá 3 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi quan hệ, Hiếu chỉ đưa cho nhân viên quán massage 500.000 đồng và nợ lại 2.500.000 đồng, hẹn trả sau.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND huyện Quốc Oai thấy rằng không có căn cứ để chấp nhận lời khai của bị cáo tại phiên tòa.

Trên cơ sở ấy, TAND huyện Quốc Oai tuyên phạt Phan Trung Hiếu 7 năm tù về tội “Hiếp dâm”. Do trước đó (ngày 29/3/2017) Hiếu bị tuyên phạt 15 tháng tù về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” nên tổng hình phạt chung Hiếu phải chấp hành là 8 năm 3 tháng tù.

Sau 5 phút bị cưỡng hiếp, cô gái vờ kêu đau tim và cái kết

Bị bạn trai quen qua mạng tên Tùng cưỡng hiếp, chị Linh vờ đau tim bảo Tùng dừng lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem