Trưa nay, Tòa án Nhân dân
Trung cấp Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã công bố đoạn video
làm chứng của bà Cốc Khai Lai. Trong đó, bà Cốc đã thừa
nhận về một số chi tiết gây bất lợi cho chồng trước tòa.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-08-23/1434777399-87avung-nhu-dong.jpg)
Ảnh: SCMP
Khác với ngày xét xử đầu
tiên, 22.8, tới hôm nay, nhiều người ngạc nhiên khi trang microblog chính thức
của Tòa án không còn cập nhật những diễn biến liên tục từ phiên tòa.
Báo chí Trung Quốc cho hay, hôm nay, ông Bạc đã bị thẩm phán yêu cầu “cẩn trọng lời
nói và tôn trọng thủ tục, trình tự”.
Phát biểu trong cuộc họp
báo ngắn tại khách sạn Jihua, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, phát
ngôn viên Tòa án vừa cho biết, tình trạng tâm lý, tinh thần và sức khỏe của ông
Bạc hoàn toàn ổn định, bình thường.
Trước đó, ông Bạc đã bình luận rằng, lời khai của bà Cốc là “vô
lý và nực cười”. Một số nguồn tin nhận định, bà Cốc đã chọn cách làm chứng
chống lại chồng để bảo vệ tuyệt đối cho con trai Bạc Qua Qua không bị liên đới
trong vụ án này.
Tại phiên xét xử hôm 22.8, ông Bạc khiến cư dân mạng tò mò
vì động tác bắt chéo tay vào nhau, bàn tay trái có như đang ra dấu “OK” thể
hiện sự tự tin.
Trong khi đó, trong video làm chứng, dù gương mặt khá tươi
tỉnh, thậm chí có lúc cười, nhưng hình ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau khi
nói khiến nhiều người nghi ngờ, bà Cốc Khai Lai bị áp lực, lo lắng lúc trả lời
thẩm vấn.
Thu Thảo (Tổng hợp) (Thu Thảo (Tổng hợp))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.