Biên cương

  • Những người lính bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn trong nhiều năm qua không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn đường biên mốc giới mà họ còn góp công xây dựng biên giới ngày một sáng hơn, bằng cách chăm lo sức khỏe và quan tâm tới sinh kế cho nhân dân các dân tộc đang sinh sống nơi vùng biên.
  • Mới đây, gần một nghìn suất quà cùng 1 căn nhà tình nghĩa và nhiều gia súc, vật nuôi…, đã được Biên phòng tỉnh Kon Tum, phối hợp với Hội liên hợp Phụ nữ các tỉnh Đồng Nai, Kon Tum, TP Hà Nội trao tặng trong Chương trình “Xuân biên cương ấm lòng dân bản” và chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, mừng Xuân Quý Mão 2023.
  • Đã hơn 11 giờ trưa cũng là lúc không khí ở Đội công tác địa bàn thuộc Đồn Biên phòng quốc tế Cửa khẩu Lệ Thanh (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai) nhộn nhịp hẳn.
  • Nhờ nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên cùng quá trình phát triển gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) hứa hẹn sẽ là điểm gặp gỡ nơi biên cương đầy hấp dẫn khi đến tham quan và trải nghiệm.
  • Chúng tôi gọi họ là những “nữ tướng”, dù công việc của họ không hô mưa gọi gió, quyền uy cao sang gì. Họ chỉ đơn giản làm những công việc được giao, cần mẫn và nhẫn nại ở những vùng đất gập ghềnh mà mỗi bước đi phải bấm chặt chân xuống đá.
  • Trên cao nguyên đá Đồng Văn, cách cột mốc biên giới Việt-Trung chừng 1km có cả một thung lũng hoa hồng đỏ thắm nằm lưng chừng núi. Chủ nhân của vựa hoa hồng đặc biệt này là chị Lý Thị Sủi, người dân tộc Hoa, ở xã Phó Bảng (huyện Đồng Văn, Hà Giang).
  • Năm 2007, 9 hộ dân người Hà Nhì nghe theo sự vận động của chính quyền xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé, Điện Biên) lên lập bản mới Tả Ko Ky để giữ đất bám biên cương.
  • “Biển Đông hay đất liền đều là Tổ quốc của ta, là tài sản của cha ông ta để lại. Các con, các cháu phải học giỏi, làm ăn; khi cần thì đứng lên làm bộ đội Cụ Hồ… Phải giữ gìn biên cương Tổ quốc".
  • Trong buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về tình hình biên giới và công tác biên phòng (ngày 1.4), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng việc xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân,...
  • Mường Nhé, mảnh đất xa xôi nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc, nơi giáp ranh 3 nước Việt-Lào-Trung, vốn được nhiều người biết đến bởi sự khó khăn, thiếu thốn, đi lại vất vả. Nhưng bây giờ, Mường Nhé đã có những thay đổi lớn.