Biển người ở Hồ Gươm

Thứ sáu, ngày 01/10/2010 23:20 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cảnh tượng người sau đẩy người trước, người đi ngược đẩy người đi xuôi, người đẩy ngang, kẻ đẩy dọc đã suýt biến thành một thảm cảnh khi có nhiều người già, phụ nữ, trẻ em suýt bị chen đến ngã...
Bình luận 0

Đêm đầu tiên của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội (1-10), hàng trăm nghìn người từ khắp nơi đã đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm để chứng kiến “Đêm lung linh Hồ Gươm”, tạo thành một bầu không khí vô cùng ngột ngạt, lộn xộn…

Ngay từ lúc 19h, dòng người từ các hướng đã đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm tạo thành một biển người đông đúc. Tất cả các ngả dẫn đến khu vực Hồ Gươm như Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Hàng Đào… đều bị “lèn” cứng những người là người.

Đỉnh điểm là đến thời điểm bắn pháo hoa lúc 20h tối, dòng người đổ xô về để ngắm pháo hoa và xem hệ thống đèn laze chiếu sáng Hồ Gươm đã tạo thành một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy, khiến nhiều người buộc phải bỏ ra bên ngoài ngay khi vừa đặt chân đến khu vực trung tâm Hồ Gươm.

Cảnh tượng người sau đẩy người trước, người đi ngược đẩy người đi xuôi, người đẩy ngang, kẻ đẩy dọc tại ngã tư Tràng Tiền- Đinh Tiên Hoàng đã suýt biến thành một thảm cảnh khi có nhiều người già, phụ nữ, trẻ em suýt bị chen đến ngã. Nếu không có sự can thiệp của một vài người có ý thức, có lẽ cảnh giẫm đạp lên nhau đã diễn ra.

Ngay cả phóng viên Dân Việt khi tác nghiệp tại hiện trường cũng buộc phải đi như chạy theo dòng người này.

Nhiều người đã hét toáng lên tìm con, tìm người thân. Đến 20h30 lượng người đổ về mỗi lúc một đông càng khiến cảnh tượng trở nên lộn xộn.

Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, nguyên nhân chính dẫn đến cảnh tượng hỗn loạn trên là do lượng người đổ về quá đông cùng một lúc, cộng với sự thiếu ý thức của một số người, mạnh ai nấy chen.

Tuy nhiên, cũng có nhiều nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng này là do sự phân luồng giao thông chưa hợp lý, Ban Tổ chức đã không tổ chức phân luồng từ xa, mà để người dân đi đến tận gần khu vực trung tâm rồi mới dừng xe đi bộ vào, nên đã xảy ra tình trạng “ùn ứ” người cục bộ.

Đơn cử như tại tuyến phố Tràng Tiền đoạn từ Nhà hát Lớn đến ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền, người dân vẫn được đi xe, nhưng thực tế đã có rất nhiều người đi bộ từ đó vào, đã dẫn đến hiện tượng xung đột giao thông nghiêm trọng giữa người đi bộ với người đi xe tại ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền.

Cho đến cuối ngày, nhiều người vẫn tiếp tục đổ xô về Hồ Hoàn Kiếm, nhưng cũng có nhiều người tỏ ra… vui mừng, vì đã thoát ra khỏi biển người hỗn loạn.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Dân Việt đã ghi lại được:

img
Lực lượng cảnh sát giao thông làm việc hết sức vất vả
img
Nhiều người dân không thể vào xem đành ăn kem tại phố Tràng Tiền.
img
Bất chấp hàng trăm nghìn người vội vã đổ về khu vực Hồ Gươm, người đàn ông này đã mệt mỏi, cúi đầu ngủ
img
 
img
Một số hàng rong đã may mắn chiếm được chỗ “xịn” ở ngã tư Tràng Tiền- Đinh Tiên Hoàng để bán hàng
img
 
img
 
img
 
img
 
img
Ngắm pháo hoa từ xa 
img
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem