Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thổ địa nói:
- Tôi đến cảm ơn bác, vì nhờ bác mà tôi cao hẳn lên, tương xứng với vị trí “hòn ngọc Viễn Đông” đó.
Trong lúc Thủy thần ngạc nhiên, Thổ địa nói luôn:
- Nhờ bác năng ghé chơi làm ngập nội thành, mà thành phố tích cực chống ngập theo kiểu… Sơn Tinh - Thủy Tinh, nghĩa là hễ đường ngập nâng đường, hẻm ngập nâng hẻm, nhà ngập nâng nhà, khiến rất nhiều con đường, ngõ hẻm, khu phố cao ráo hơn hẳn.
Thủy thần có vẻ khách sáo:
- Bác quá khen. Nhưng tôi thấy tuy có nâng cao, nhưng ngập vẫn hoàn ngập, có thế tôi mới ung dung du ngoạn thành phố mỗi khi triều dâng mưa đổ.
Thổ địa chắp tay cung kính:
- Chính thế tôi mới cảm ơn bác vì nhờ bác mà bọn trẻ có cảnh “trực quan sinh động” để học về Sơn Tinh - Thủy Tinh, kẻo quên mất những bài học về thời dựng nước...
- Nhưng còn dân cư thì sao?
- Thì cũng “chạy đua” nâng nhà, ai không tiền nâng nhà thì coi như “sống chung với lũ”, cũng là cách để chia khổ với dân miền Tây Nam Bộ vậy.