Biệt thự của trùm ma túy khét tiếng thành khách sạn hạng sang

Thứ ba, ngày 18/12/2018 16:37 PM (GMT+7)
Sau nhiều năm bị bỏ hoang, biệt thự của Escobar ở Mexico trở thành nơi nghỉ dưỡng ven biển, trưng bày nhiều tranh tượng.
Bình luận 0

img

Khu nhà của Pablo Escobar bị bỏ hoang sau khi trùm ma túy giàu có bậc nhất thế giới, người sở hữu rất nhiều bất động sản trên khắp châu Mỹ - qua đời vào năm 1993. Câu chuyện cuộc đời của ông ta đã tạo cảm hứng cho serie phim truyền hình Narcos.

img

Căn biệt thự đã được tìm ra vào năm 2003 trước khi được trao lại cho chủ sở hữu ban đầu của nó. Đến năm 2012, Lio Malca, nhà kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, tình cờ đến biệt thự này và đã mua nó. Kể từ đó, anh đã bắt tay tiến hành một dự án đại tu các tòa nhà và vùng đất xung quanh để trở thành một khách sạn năm sao, được điều hành bởi Design Hotels. Cuối cùng tổ hợp mở vào năm 2015 với 9 phòng ngủ, nhưng vẫn đang được mở rộng.

img

Khu tổ hợp này ôm trọn 180 m đường bờ biển cát trắng. Đi hết một con đường mòn quanh co, du khách sẽ được chào đón tại khoảng sân phủ đầy thảm Ba Tư. Một cánh cửa khổng lồ được ngụy trang trong một bức tường lớn bao phủ bằng vỏ cây tạo thành lối vào chính.

img

Các phòng khác ở tầng trệt bao gồm một quán bar được trang trí bằng giấy dán tường hình học đen trắng ấn tượng. Một cầu thang xoắn ốc hướng thẳng lên mái nhà, nơi có một quán bar sân thượng thường xuyên tổ chức các sự kiện và một tòa tháp có tầm nhìn hướng ra quang cảnh thiên nhiên nhiệt đới rực rỡ.

img

Ở dãy cuối là một tòa nhà lớn chứa một quán bar và nhà hàng, được ốp bằng những thanh gỗ mộc, dài. Bàn được thiết kế tràn ra hàng hiên đối diện với bãi biển và một bể bơi lớn lót bằng gạch màu xanh ánh kim.

img

Bên trong sảnh, các bức tranh, tác phẩm điêu khắc và đồ nội thất của một số nghệ sĩ và nhà thiết kế đương đại nổi tiếng nhất được trưng bày trên những bức tường trắng và sàn bê tông bóng loáng.

img

Nằm trong khu nghỉ mát Tulum ở Mexico, Casa Malca là nơi trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ đương đại, trong đó có Jean-Michel Basquiat và Kaws. Các kiệt tác nghệ thuật trong khách sạn thường xuyên được bổ sung hoặc luân chuyển, vì vậy những vị khách thường xuyên có thể thưởng thức các tác phẩm khác nhau.

img

Cửa trượt hoàn toàn làm bằng kính hướng thẳng ra bờ cát, trong khi các phòng cao hơn được trang trí bằng các bảng màu hài hòa và đồng nhất. Rèm nhung, thảm đỏ và các đồ nội thất khác bổ sung vào sự đa dạng của màu sắc.

img

Khu nhà WC sử dụng nhiều loại gỗ mộc mạc, sàn bê tông kết hợp với các thiết bị được chạm trổ cầu kỳ.

img

Cùng với khu nhà ở trong biệt thự, một dãy tòa nhà nhỏ hai tầng gần đây cũng đã được xây dựng dọc theo bãi biển theo cùng một kiểu kiến trúc. Tổng số phòng khách sạn là 42.

img

Ngoài ra du khách còn có thể sử dụng một phòng hơi nước ngầm, được thắp sáng với nhiều màu sắc khác nhau và nối trực tiếp ra hồ bơi.

img

Tulum nằm trên bờ biển Caribbean của bán đảo Yucatán của Mexico, được biết đến với cái tên Riviera Maya. Khu vực này đã trở thành một điểm đến đáng chú ý trong những năm gần đây dẫn đến một đợt bùng nổ trong phát triển ngành khách sạn.

img

Những chiếc võng được làm thủ công nằm giữa những hàng cọ và lều gỗ trên cát là nơi không thể tuyệt vời hơn để hóng gió và thư giãn.

Trường Đặng (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem