Binh sĩ Thái Lan bắn chết chỉ huy, thảm sát ít nhất 17 dân thường, khống chế 16 con tin

Vương Nam – Dailymail Thứ bảy, ngày 08/02/2020 21:41 PM (GMT+7)
MajorJakapanth Thomma, 32 tuổi – cấp bậc trung sĩ đã bắn chết sĩ quan chỉ huy của mình cùng hai đồng đội trước khi lên xe và bỏ chạy đến một trung tâm thương mại, tiếp tục thực hiện tội ác, tờ Bangkok Post đưa tin.
Bình luận 0

img

Chân dung MajorJakapanth Thomma – nghi phạm của vụ xả súng kinh hoàng (ảnh: Dailymail)

MajorJakapanth Thomma lái xe đến trung tâm thương mại Terminal 21 tại thành phố Korat, nằm cách thủ đô Bangkok (Thái Lan) khoảng 300km về phía Đông Bắc, rồi liên tục xả súng vào người dân xung quanh và giết chết ít nhất 17 người.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, trước khi đến trung tâm thương mại, Thomma còn xông vào một ngôi chùa gần đó và bắn vào các nhà sư. Cảnh sát cũng cho biết nghi phạm có khả năng bắn súng khá giỏi so với các binh sĩ thông thường. 

Theo hãng tin RT, nghi phạm hiện đang cố thủ và bắt giữ khoảng 16 con tin ở tầng 4 của trung tâm thương mại Terminal 21. Lực lượng đặc nhiệm Thái Lan đang chuẩn bị đột kích vào tòa nhà để khống chế kẻ thủ ác.

img

MajorJakapanth Thomma đăng ảnh selfie trước khi gây án (ảnh: Dailymail)

Trước khi thực hiện vụ tấn công, Thomma còn chụp ảnh selfie và phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook vào lúc 19h20 giờ địa phương với dòng chữ “Không ai tránh được cái chết”. Một trong số các bức ảnh cho thấy, nghi phạm đội mũ quân trang, che mặt và cầm theo một khẩu súng trường.

"Làm giàu từ tham nhũng và lợi dụng người khác, họ nghĩ họ có thể mang theo tiền xuống địa ngục được ư" và “Tôi mệt rồi, tôi không thể cử động ngón tay được nữa”, Jakrapanth nói trên video tự quay trước khi xả súng và những người xung quanh.

img

Người dân trong trung tâm thương mại đang hoảng loạn vì nghi pham vẫn chưa bị bắt giữ (ảnh: Dailymail)

Thomma cũng đăng bức ảnh một khẩu súng lục lên mạng xã hội kèm chú thích: “Đã đến lúc phải phấn khích”.

“Kẻ nổ súng vẫn ở gần trung tâm mua sắm và chưa bị bắt”, cảnh sát Thái Lan cho biết.

“Tôi không thể xác nhận số người chết ngay bây giờ”, một cảnh sát tại hiện trường cho hay.

“Chúng tôi không biết tại sao hắn lại làm điều này. Có vẻ như hắn đã phát điên”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan – ông Kongcheep, cho biết.

Đến khuya ngày 8.2, cảnh sát cho biết đã đưa mẹ của nghi phạm đến để thuyết phục người này buông súng. Tuy nhiên, 23 giờ, cảnh sát và quân đội tiến vào tầng 1 trung tâm thương mại nơi nghi phạm cố thủ. Nhiều dân thường từ bên trong lúc này đã chạy ra ngoài. 

Xúc động những lời trước khi qua đời của bác sĩ Lý Văn Lượng

Trước khi bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời vào ngày 6.2, anh đã thực hiện một bài phỏng vấn với phóng viên Chen của tạp...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem