Bình Thuận: Vừa mở cửa đón khách du lịch đã "dính" vùng đỏ khiến doanh nghiệp lao đao

Thu Thủy- Bùi Phụ Thứ ba, ngày 16/11/2021 14:09 PM (GMT+7)
Hơn 1 tuần mở cửa đón lại khách du lịch với tín hiệu lạc quan, nhưng do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, lây nhiễm trong cộng đồng nhanh, TP Phan Thiết đã nâng mức chống dịch lên cấp độ 4 (vùng đỏ). Và khi hay tin này, nhiều du khách đặt trước đã vội vã xin hủy phòng, khiến doanh nghiệp du lịch thêm một lần nữa lao đao…
Bình luận 0

Niềm vui ngắn của ngành du lịch Phan Thiết

Vừa có chủ trương cho phép đón khách du lịch xanh một số doanh nghiệp du lịch gắng gượng quay trở lại để đi vào hoạt động và ai cũng hy vọng ngành du lịch ở Bình Thuận sẽ lấy lại phần nào "phong độ" như xưa…Thế nhưng, chỉ sau hơn 1 tuần đón khách, TP Phan Thiết lên "vùng đỏ" do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, lây nhiễm nhiều trong cộng đồng… Và khi hay tin này, nhiều du khách đặt trước đã vội vã xin trả phòng, khiến doanh nghiệp du lịch thêm một lần nữa lao đao…

Mở cửa đón khách du lịch Bình Thuận: Vừa xanh đã đỏ- doanh nghiệp lao đao - Ảnh 1.

Ngành du lịch Bình Thuận tặng hoa, quà cho những vị khách đầu tiên trở lại Phan Thiết nghỉ dưỡng vào ngày 24/110 vừa qua. Ảnh: Thu Thủy

Ngày 24/10, kỷ niệm ngày Du lịch Bình Thuận, UBND tỉnh đã tổ chức lễ đón tặng hoa, trao quà cho những vị khách đầu tiên đến Bình Thuận trong không khí thân mật, trang trọng và an toàn. Ngày hôm đó 2 khu du lịch đã đón khoảng 120 khách từ TP.HCM ra nghỉ dưỡng.

Sau hơn 1 tuần mở cửa đón khách trong trạng thái bình thường mới, vừa phục vụ khách du lịch, vừa thực hiện các biện pháp phòng dịch, Pandanus Resort (Mũi Né, Phan Thiết) đã đón hơn 500 khách du lịch đến từ TP.HCM.

Theo chị Đỗ Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Pandanus Resort, chủ yếu khách du lịch chọn nơi đây làm nơi nghỉ dưỡng là những gia đình nhiều thế hệ, có cả người lớn tuổi và trẻ em. Để đảm bảo an toàn, Pandanus Resort thực hiện đúng các yêu cầu về phòng dịch như khách phải khai báo y tế đầy đủ trước khi đến hoặc gửi đầy đủ thông tin tiêm vaccine của cả gia đình. Trước khi vào nghỉ khách được test âm tính…

Còn bên khu du lịch mới khai trương từ  24 -31/10 đã có gần 800 khách đến Centara Mirage Muine nghỉ dưỡng và hứa hẹn sẽ tiếp tục đến. Khách đến nơi đây cũng phải tuân thủ những điều kiện đã được quy định mặc dù về cơ sở vật chất rất rộng rãi và thoáng mát.

Như vậy, có 12 khu du lịch được phê duyệt đón khách sau khi đã cố gắng đáp ứng đúng quy định cho phép đón khách du lịch xanh.

Bình Thuận: Vừa mở cửa đón khách du lịch đã "dính" vùng đỏ khiến doanh nghiệp lao đao - Ảnh 2.

Trước tín hiệu vui này, nhiều người làm du dịch ở Phan Thiết và các doanh nghiệp lữ hành ở TP.HCM đã bày tỏ sự vui mừng và tất bật, đầu tư thêm vốn, xây dựng giá tour mới để phục vụ"thượng đế" sau một thời gian dài ngưng vì dịch Covid-19…

Du lịch Phan Thiết khó chồng khó

Thế nhưng, dịch Covid bùng phát và lây nhanh trong cộng đồng, thiên đường du lịch ở Bình Thuận là Mũi Né và cả TP Phan Thiết lại chuyển sang "vùng đỏ" sau đó không lâu.

Ngày 8/11, vừa qua, tỉnh Bình Thuận cũng ra thông báo: Đối với các địa phương đang áp dụng các biện pháp hành chính theo cấp độ 4: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng phê duyệt kế hoạch hoạt động của các cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh cho đến khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, cấp độ dịch được điều chỉnh giảm.

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt kế hoạch đón và phục vụ khách du lịch trước ngày 7/11/2021 được phép hoạt động không quá 50% công suất phòng và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo phản ánh của nhiều chủ khu nghỉ dưỡng, khi hay tin TP Phan Thiết bị lên "vùng đỏ", nhiều du khách đặt trước đã điện thoại đến xin huỷ phòng vì lý do ngại Covid.

Mở cửa đón khách du lịch Bình Thuận: Vừa xanh đã đỏ- doanh nghiệp lao đao - Ảnh 4.

Resort Poshanu vắng bóng khách dù không gian tuyệt đẹp. Ảnh: Thu Thủy


Trao đổi chúng tôi, ông Phan Trung Can, Giám đốc điều hành resort Poshanu (Mũi Né, TP Phan Thiết) than: " Hiện resort cũng đã mở cửa nhưng không có khách. Bởi nhiều du khác e ngại và tâm lý vùng dịch đang bùng phát, ca nhiễm tăng. Nếu khách đến phải ăn nghỉ tại chỗ trong khu du lịch, không được ra ngoài, lại phải test Covid-19, nên du khách xin huỷ phòng nhiều lắm…".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cũng có khách đến nhưng chỉ ở được 1 ngày thấy chán xin trả phòng về sớm.

An ĐT. du khách đến từ TP.HCM cho biết, đã vượt mấy trăm km ra Mũi Né nghỉ dưỡng, nhưng bước ra đường phố đã thấy hàng, quán ăn không bán và nhiều nơi bị căng dây nên tâm lý không thoải mái. "Đã thế 19h-5h sáng hôm sau giới nghiêm không đi đâu được nên xin huỷ phòng về Sài Gòn sớm cho khỏe…", anh ĐT chia sẻ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, resort Poshanu chuẩn bị khá chu đáo 100% nhân viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine; đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của tỉnh: tổ chức cho khách khai báo y tế qua mã QR; test nhanh covid-19 cho khách; bố trí phòng cách ly; lối đi một chiều; cho khách ăn tại phòng…Tất cả rất an toàn nhưng khách thì bóng chim tăm cá.

Chủ đầu tư 2 khu du lịch khá nổi tiếng ở Bình Thuận là Suối Tiên và Thác Bà (TP Phan Thiết), ông Văn Công Nguyện buồn giọng:" Hiện công ty đang duy trì đón khách ở Thác Bà nhưng rất vắng vì ai cũng sợ Covid. Dù không có khách nhưng hơn chúng tôi vẫn duy trì 30 nhân viên để hàng chăm sóc, cây cảnh, dọn dẹp vệ sinh. Thiệt hại do Covid gây ra cho ngành du lịch lần này rất lớn, doanh nghiệp lao đao…"

Mở cửa đón khách du lịch Bình Thuận: Vừa xanh đã đỏ- doanh nghiệp lao đao - Ảnh 5.

Khu du lịch Thác Bà TP Phan Thiết vắng khách. Ảnh: Thu Thủy

Còn ông Phạm Quang Hậu, Giám đốc resort Sonata (TP Phan Thiết), dù được tỉnh phê duyệt cho resort Sonata đón khách nhưng đến nay ông vẫn chưa dám mở vì tình hình dịch bệnh khó lường nên ông phải để xem tình hình thế nào mới dám tính tiếp…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện các doanh nghiệp du lịch đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như: Trả lương cho nhân viên dù không có khách. Phải duy trì bảo dưỡng phòng ốc, vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, vườn hoa, các view… bởi chỉ cần vài tuần không đụng đến là bụi bặm, thậm chí hư hỏng.

Chúng tôi đã vào 1 khu du lịch phía nam TP Phan Thiết và nhìn cảnh các máy lạnh rỉ sét, cửa gỗ bong tróc mà xót cả lòng. Số nhân viên phục vụ cho ngành du lịch ở Phan Thiết tạm nghỉ khá nhiều, vì cuộc sống trước mắt họ cũng phải lo tìm việc mới để có cái ăn hàng ngày.

Dịch Covid-19 bùng phát lần 4 này giống như "quả đấm bồi" cho ngành du lịch Bình Thuận. Mặc dù tỉnh và ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực tháo gỡ nhưng chưa biết bao giờ "thiên đường"du lịch ở Bình Thuận mới trở lại như xưa?


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem