BLV Quang Huy "chê" Liverpool ở một điểm sau khi vô địch Champions League

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 02/06/2019 12:40 PM (GMT+7)
Chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Tottenham trong trận chung kết Champions League rạng sáng nay là thuyết phục. Nhưng dưới góc nhìn của mình, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy cho rằng thầy trò HLV Mauricio Pochettino có cớ để tiếc nuối.
Bình luận 0

Trong trận chung kết Champions League rạng sáng nay, Liverpool đã được hưởng phạt đền ngay từ phút thứ 1 của trận đấu và Salah đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Khoảng thời gian sau đó, HLV Klopp đã chỉ đạo các học trò lùi về đá phòng ngự-phản công. Và khi những cơ hội không được Tottenham tận dụng thành công, họ đã phải trả giá với bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 của Origi phút 87.

img

Ở một số thời điểm trong trận chung kết Champions League, Liverpool đã bị Tottenham lấn lướt. Ảnh: UEFA

Nhận định sau trận đấu, BLV Vũ Quang Huy nói: "Tôi nghĩ tình huống thổi phạt đền đầu trận của trọng tài Damir Skomina đã tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Pha bóng đó, bóng trúng ngực Sissoko trước khi văng vào tay và thổi phạt đền cũng có lý, không thổi không sao. Ở đây là nhận định của trọng tài thôi bởi ông có góc nhìn tốt nhất".

img

BLV Quang Huy cho rằng tuyến giữa của Liverpool đã chơi không tốt trong trận chung kết Champions League gặp Tottenham rạng sáng nay. 

Theo BLV Quang Huy, vì có bàn dẫn trước từ sớm nên Liverpool co về đá thực dụng thay vì thể hiện lối chơi cống hiến, tấn công mãn nhãn dưới thời HLV Klopp:

"Nếu Liverpool co về phòng ngự, phản công sắc nét thì là một nhẽ. Đằng này tôi thấy họ khá thụ động. Phải nói rằng hàng tiền vệ của Liverpool chơi không tốt, chậm và bị Tottenham ép. Phía trên, Firmino cũng không phải là chính mình.

Có lẽ việc HLV Pochettino sử dụng Sissoko ở vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Harry Winks, thay vì để anh ta đá cánh đã gây bất ngờ cho tuyến giữa của Liverpool.

Về cơ bản, không chỉ một số vị trí của Liverpool, bên phía Tottenham, Kane, Dele Alli cũng chơi không tốt. Các cầu thủ có vẻ căng thẳng ở trận chung kết Champions League đầu tiên", BLV Quang Huy nhìn nhận.

img

Liverpool ăn mừng danh hiệu vô địch Champions League 2018-2019. Ảnh: UEFA

Với phân tích của mình, BLV Quang Huy cho rằng các CĐV Tottenham và thầy trò HLV Mauricio Pochettino có cớ để tiếc bởi họ hoàn toàn có cơ hội gỡ hòa 1-1, đặc biệt ở thời điểm ngay trước khi bị thua bàn thứ 2:

"Tôi xem cũng thấy lạ là không hiểu sao Liverpool để bị ép thế, đặc biệt quá hổng ở 2 cánh. Nhưng đó là bóng đá, mọi thứ ở Champions League năm nay đã thuộc về Liverpool. Họ xứng đáng vô địch Champions League".

Chốt lại, BLV Quang Huy nhấn mạnh dù thua nhưng Tottenham có quyền ngẩng cao đầu:

"Trong quá khứ, Tottenham đã từng vô địch Cúp C2, C3 nhưng đây là lần đầu tiên họ vào tới trận chung kết Champions League.

Tottenham đã tự nâng tầm chính họ và thực sự trở thành "ngựa chiến" trên đấu trường châu Âu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem