Bố Văn Toàn nói gì khi con trai “qua mặt” Hồng Sơn, Huỳnh Đức?

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 25/03/2016 13:30 PM (GMT+7)
Tối 24.3, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG đã lập cú đúp, giúp ĐT Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Đài Loan (Trung Quốc). Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Tạo – cha Văn Toàn, tỏ ra rất tiếc nuối khi không thể trực tiếp đến sân Mỹ Đình cổ vũ con trai…
Bình luận 0

Giọng hồ hởi khi bắt điện thoại của Dân Việt, ông Tạo bảo: “Tôi tiếc quá bởi ngay trước ngày diễn ra trận đấu lại bị dính mưa nên ốm nằm nhà, không thể tới sân Mỹ Đình cổ vũ cho Toàn và các đồng đội được. Vậy nên cũng chỉ biết gọi điện động viên cháu thi đấu tốt. Vé xem trận đấu Toàn gửi về nhà tôi đưa cho anh em họ trong nhà đi xem. Tối 24.3, gia đình tôi cùng anh em bạn bè thân thiết đều tập trung hết vào màn hình để chờ đợi đội tuyển chiến thắng”.

img

Văn Toàn lập cú đúp ngay lần đầu ra mắt ĐTQG. Ảnh: IT.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ và gia đình, Văn Toàn đã tỏa sáng trong cuộc đọ sức với Đài Loan với một “cú đúp”. Với hai bàn thắng này, anh cũng đã “qua mặt” những tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam như Hồng Sơn, Huỳnh Đức… để đi vào lịch sử bóng đá nước nhà với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi được 2 bàn thắng cho ĐTQG trong khuôn khổ một trận đấu vòng loại World Cup: “Đến 12.4 tới, Toàn mới tròn 20 tuổi. Thực lòng, chúng tôi cũng hơi lo lo trong lần đầu cháu khoác áo ĐTQG. Khi Toàn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong lần chạm bóng cận thành từ đường chuyền của Thành Lương giữa hiệp 1, chúng tôi tiếc và cũng buồn lắm. Đúng là Toàn có hơi bị “khớp” tâm lý rồi. Nhưng rất tuyệt vời là sau đó cháu cùng toàn đội đã tìm được sự tự tin, ghi bàn và chiến thắng”, ông Tạo bày tỏ.

img

Ông Nguyễn Văn Tạo (thứ 2 từ phải qua) bày tỏ niềm tự hào khi con trai lập cú đúp trong chiến thắng của tuyển Việt Nam tối 24.3. Ảnh: I.T.

Hỏi ông Tạo sau khi kết thúc trận đấu, Toàn có gọi điện về tâm sự ngay không thì nhận được lời đáp: “Ngay sau khi kết thúc trận đấu khoảng 20 phút, gia đình tôi đã gọi điện cho Toàn và cháu háo hức lắm, cứ cười cười nói nói bảo là rất vui mừng, tự hào. Gia đình tôi thì vẫn động viên cháu tiếp tục tập trung thi đấu tốt cho trận gặp Iraq ngày 29.3 tới đây”.

Vậy gia đình mình có tổ chức liên hoan mừng thành công ban đầu của Toàn hay không, Dân Việt hỏi và ông Tạo trải lòng: “Suốt từ đêm qua tới giờ, điện thoại của tôi nhận rất nhiều cuộc gọi của anh em, bạn bè, có những người ở nơi rất xa gọi tới chúc mừng. Các anh em của Toàn cũng nói vui là nhà có bao nhiêu gà thì mổ hết ăn mừng. Gia đình tôi cứ vui như hội vậy nhưng thôi, tất cả sẽ tạm gác lại niềm vui này để chờ ngày Toàn được cho phép nghỉ về nhà tập trung rồi cùng nhau liên hoan cho vui. Mà không biết cháu có được cho nghỉ về nhà không nữa…!”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem