Bỏ việc lương cao
-
Ngoài chăn nuôi thỏ đúng kỹ thuật, anh Phạm Văn Quyền (32 tuổi) ở thôn Hệ, xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy (Thái Bình) còn có cách nuôi thỏ lạ lùng-đó là cho thỏ nghe nhạc trữ tình. Với cách nuôi độc đáo này, đàn thỏ "đẻ" cho gia đình anh Quyền đều đặn 40 triệu đồng/tháng.
-
Trao đổi với DANVIET.VN, chị Nguyễn Thị Thu Hoài, ở xóm 7, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) cho biết, chị đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ với mức thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng thì đã bỏ ngang về quê trồng loại cỏ lạ mang tên cỏ Vetiver.
-
Vốn là kỹ sư đang hưởng lương cao tại một công ty nước ngoài, anh Phan Khắc Nhật Tiến (SN 1976, ngụ phường 5, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) bỏ tất cả để trở về làm nông dân. Với kiến thức và kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm, hiện anh đang nuôi 15 loài thủy sản, thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Đang làm việc cho một công ty lớn với mức lương ổn định, nhưng anh Nguyễn Quốc Luật (30 tuổi) thôn An Ninh, xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy (Thái Bình) lại bỏ việc về quê nuôi chim bồ câu-loài chim mắn đẻ
-
Anh Quan Văn Tiệp, trú tại phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ nuôi hươu lấy nhung và con giống. Điều đặc biệt, anh Tiệp vốn là một kỹ sư kỹ thuật đã bỏ việc lương cao về quê nuôi hươu.
-
Từng là nhân viên một ngân hàng thương mại lớn với mức lương khá cao, quyết định bỏ việc để về nhà trồng rau sạch khiến chàng trai “8X đời đầu” Lâm Ngọc Tuấn (SN 1983, ngụ quận 9, TP.HCM) không ít lần bị gia đình phản đối. Nhưng vượt qua những khó khăn ban đầu, chàng trai 8X đó giờ đã có thu nhập từ 90-100 triệu đồng/tháng từ vườn rau chỉ rộng khoảng 1.000m2.
-
Dù có một công việc ổn định với mức lương khá trên thành phố, nhưng anh Nguyễn Văn Trọng (32 tuổi) ở thôn 3, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp (Ninh Bình) vẫn quyết định bỏ về quê trồng thanh long, bưởi Diễn, nhờ đó mà mỗi năm anh bỏ túi hơn 300 triệu đồng.
-
Đã từng có không ít người giành cho Khởi ánh mắt nhìn ái ngại, những cái lắc đầu, thậm chí những lời dè bỉu, khi cô ấy từ bỏ công việc với mức lương đáng để bao người ao ước ở thủ đô, trở về quê với 2 bàn tay trắng và bắt đầu khởi nghiệp với một đống giấy loại ngổn ngang...
-
Bỏ công việc lương cao tại một công ty viễn thông lớn, Đỗ Mạnh Hùng về quê mở trang trại chăn nuôi lợn rừng Thái Lan trong sự phản đối quyết liệt từ nhiều người. Tuy nhiên, chàng thanh niên sinh năm 1991 đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng khi xây dựng được cơ ngơi hàng chục tỷ đồng.